Nhà hàng Singapore lấy tên đảo tranh chấp Trung - Nhật bị "sờ gáy" cực gắt ️

KiYeu

New member
d80f6114ec1418197be1.jpg


Một nhà hàng ở Singapore vừa khiến các "ông lớn" phải lên tiếng vì dám lấy tên đảo tranh chấp làm biển hiệu, bị nghi "đu" theo quan điểm một bên trong vụ tranh cãi quốc tế nóng hổi

cb1ef314384fee1ca2c1.jpg


Nhà hàng nằm ngay trong trung tâm thương mại Hòa Bình - khu shopping đông nghịt người của Singapore. Quán chuyên bán bánh và đồ ăn Hong Kong chuẩn vị, mới mở cửa tháng 10 vừa rồi với cái tên đậm chất "drama": Diao Yu Dao (đảo Điếu Ngư)

Chủ quán là cặp vợ chồng gốc Hoa, không nói gì về ồn ào này cả. Nhưng một nhân viên nhà hàng đã lên tiếng giải thích với tờ My Paper rằng sếp mình "không có động cơ chính trị gì đâu", đơn giản chỉ là chọn chủ đề này để trang trí quán thôi mà

Bên trong quán treo hơn 30 bức ảnh xịn sò về quần đảo tranh chấp, kèm theo đủ thứ chú thích về lịch sử và các vụ "khẩu chiến" gần đây. Đặc biệt còn có những dòng chữ kiểu "Bảo vệ Điếu Ngư" - nghe qua đã thấy nghiêng hẳn về phía Trung Quốc rồi

Và tất nhiên, các cơ quan chức năng Singapore không thể ngồi yên! Cục Tiêu chuẩn Quảng cáo, cơ quan quản lý doanh nghiệp và luôn cả cảnh sát đã "hỏi thăm" quán này

Ông Tan Sze Wee - Giám đốc Cục Tiêu chuẩn Quảng cáo Singapore cho biết sẽ điều tra vì quán vi phạm Quy tắc Quảng cáo. Theo quy định này: "Quảng cáo không được áp dụng hoặc khuyến khích cách tiếp cận đối đầu để giải quyết các khác biệt hoặc xung đột trong xã hội. Quảng cáo không được khai thác hoặc kích động các vấn đề liên quan đến quốc gia và các chính sách, vấn đề gây tranh cãi"

Cảnh sát cũng xác nhận đã nhận được báo cáo và "đang xem xét vấn đề" nghiêm túc. Còn Cơ quan quản lý doanh nghiệp thì bóc phốt luôn: chủ quán đăng ký tên công ty là Onion Restaurant and Bar nhưng lại xuất hóa đơn theo tên Diao Yu Dao - vi phạm quy định về tên và số đăng ký kinh doanh luôn rồi

Thế nhưng với khách hàng thì sao? Hóa ra nhiều người chẳng quan tâm lắm đến "drama" tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư giữa Trung Quốc và Nhật Bản đâu nha!

Chị Sarah Sim, 34 tuổi, chia sẻ thẳng thắn: "Tôi chỉ đến đây mua đồ ăn cho con rồi đi về"

Ông Selvaraju Robert, 56 tuổi, tỏ ra hiểu biết hơn xíu: có nghe qua vụ tranh chấp và thấy chủ đề của quán "khá thú vị". "Nhưng tôi vẫn thấy đồ ăn thú vị hơn", ông Robert thêm một câu cực thực tế

Để hội chứng "vì sao lại có drama này", thì phải nhắc lại: Quần đảo không người ở biển Hoa Đông - Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, Nhật Bản gọi là Senkaku - đang là tâm điểm căng thẳng giữa hai nước trong nhiều tháng qua.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top