Ối giời ơi, lạnh cả gáy khi bước vào nhà hàng giữa nghĩa địa này luôn các bạn ơi!
Ở Ấn Độ, cuộc sống và cái chết cứ "mix" vào nhau một cách tự nhiên lắm, vì đầu thai là một phần siêu quan trọng trong tín ngưỡng của người dân nơi đây mà.
Người dân ở Ahmedabad vẫn chill phết khi thưởng thức bữa ăn với toàn quan tài xung quanh đó nha!
Cửa hàng này được xây ngay trên một nghĩa địa cũ luôn á, nhưng mà điều này chẳng làm khách hàng thấy khó chịu tẹo nào khi đến check-in và thưởng thức các loại trà sữa và bánh bơ nổi tiếng của vùng Ahmedabad.
Họ vẫn thoải mái "ăn uống vui vẻ" giữa rất nhiều quan tài đựng hài cốt người chết đặt rải rác khắp nhà hàng. Choáng váng!
Ông chủ nhà hàng tin rằng mở quán trong nghĩa địa sẽ gặp nhiều may mắn nha mọi người. Suy nghĩ độc lạ thật sự!
Với nhiều người thì nghĩa địa là nơi "u ám" lắm, nhưng người dân Ấn Độ lại có mindset khác hẳn. Thậm chí họ còn cho rằng đó mới là địa điểm "sang xịn mịn", nên nhiều hoạt động thương mại diễn ra ngay trên nghĩa địa luôn.
Những quan tài nằm rải rác trong nhà hàng vậy đó, thật không thể tin nổi!
Nguồn: soha.vn