Nhà giàu cũng khóc thật sự: Chồng làm sếp xài tiền như nước nhưng vợ lương 6 triệu phải gánh cả gia đình

CamStar7187

New member
f59413d5d01c4fd0da57.jpg


Nghe thì tưởng làm vợ sếp là đỉnh cao cuộc đời, được sống sang chảnh, tiêu tiền thoải mái từ đồng lương chồng mang về. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng màu hồng như vậy đâu nhé! Đôi khi những uẩn ức chỉ người trong cuộc mới hiểu được

Đúng là cuộc đời ai mà đoán trước được, có những chuyện chỉ khi tự mình trải qua mới thấm. Câu "khóc trong lâu đài" không phải nói chơi đâu, nhiều người nhìn bề ngoài thì sung túc giàu có, chồng làm sếp, nhà to xe đẹp, nhưng ẩn sau đó toàn nước mắt và tổn thương

Giống hệt như câu chuyện của chị vợ dưới đây. Nhìn thì ai cũng nghĩ chị sướng phát ghen – chồng giàu, làm ông chủ, thu nhập cao, có xế hộp riêng... thế mà thực tế, chị đã phải nuốt biết bao cay đắng.

Từ việc phải một mình lo tài chính chi trả sinh hoạt cho cả gia đình mà chồng không hỗ trợ đồng nào, đến việc phát hiện chồng ngoại tình, và không bao giờ công khai hình ảnh vợ trên mạng xã hội

Nếu không may bị tag vào ảnh chung của cả gia đình, người chồng này lại lặng lẽ bỏ tag rồi xóa sạch sành sanh. Thế nhưng bản thân lại suốt ngày "sống ảo", tự cho mình là người thành đạt, bảnh trai, còn vợ chỉ là kẻ ăn bám rồi chì chiết, chửi bới tơi tả.

7cb28fc6b5f5bf3b8492.jpg


Người vợ cay đắng tâm sự: "Có ai giống mình không ạ? Nhà chồng mình to đẹp, nội thất tiện nghi sang xịn. Chồng làm ông chủ cửa hàng, thu nhập cũng tầm hơn chục triệu nếu trừ hết chi phí, nhân viên. Chồng có ô tô đi lại.

Nhưng vợ như mình lương chỉ 6 triệu, lo ăn uống cho 3 bố con, muối mắm đủ thứ. Dạo gần đây, 1 tháng chồng không đưa 1 đồng nào hỗ trợ, lý do tiền anh ta còn phải đầu tư kinh doanh

Anh ta cũng từng bồ bịch, bị mình biết được thì quay ra đặt mật khẩu điện thoại, không cho mình vào xem nữa. Được 1 thời gian, cùng sự trợ giúp của bố mẹ chồng, anh ta đã không qua lại với cô bồ đó nữa.

Vì tính chất công việc, anh ta toàn đi chỗ nọ chỗ kia (trong ngày). Sinh nhật tiệc tùng toàn thấy chụp hình với con gái, rồi cả ảnh anh ta dựa vào vai đứa con gái tự xưng là chị em với nhau

Mình thấy thế nói anh ta thì anh ta mắng bảo là bạn bè trong sáng không được chụp, không được up Facebook à? Mình giải thích là chụp thì chụp nhưng không nên up những ảnh phản cảm như vậy lên. Vậy là anh ta không thèm nói năng gì nữa.

Từ ngày anh ta sắm ô tô, anh ta có nhiều vệ tinh vây quanh hơn, cứ up 1 câu lên Facebook là rần rần người vào bình luận. Suốt ngày anh ta tự sướng up lên Facebook về vẻ bảnh trai và sự nghiệp thành công của mình

Còn vợ up hình con lên Facebook tag anh ấy vào thì anh ấy vào xóa hết tag ra. Anh ta cũng không bao giờ like bất cứ cái gì vợ up Facebook.

Mình thật sự cảm thấy buồn chán lắm. Người ta nhìn vào bảo mình là bà chủ sướng nọ sướng kia, nhưng ai biết được con cái ăn uống mình chả nhận được đồng nào từ chồng, hỏi xin tiền mua thuốc cho con thì đến khi cãi vã anh ta lại lôi ra chửi mình: 'Mày đừng bao giờ nói chuyện tiền với tao'.

Rõ ràng mình không ăn bám gì anh ta, nhưng khi cãi nhau anh ta luôn đem tiền ra dọa mình. Bây giờ mình chán lắm rồi, 1 người như vậy không cần phải luyến tiếc gì phải không mọi người?"

08cf7f5901ef06076ad4.png


Chia sẻ đầy tủi hờn của người vợ sếp ngay lập tức thu hút sự chú ý của 500 hội chị em bởi quá phẫn nộ. Rất nhiều người bày tỏ sự xót xa, đồng cảm đối với người vợ "có danh mà không có phận" đồng thời khuyên chị nên dứt khoát: 1 là ly hôn để giải thoát cho mình, 2 là cứng rắn để không bị coi thường trong mối quan hệ mà chị vốn đã bị thiệt thòi này.

- Buồn quá! Đúng là có danh mà không có phận bạn ạ. Như thế này thì đúng là chẳng có gì đáng để níu kéo cả, có cũng như không thì thà không có

- Sao chị lại phải khổ vậy, chị làm được 6 triệu, có thể tự lo cho cuộc sống của mình, sao phải ở với người chồng như vậy? Thà không có tiền thì thôi, đằng này có tiền mà chị chả biết đồng tròn đồng méo nào, đã vậy cái cách sống của chồng chị nữa, vừa lăng nhăng lại sĩ diện hão, ham sống ảo thì không biết chị bị đá ra đường lúc nào

- Có tiền mà mình không được hưởng, phải tự lo cho cả nhà thì còn tiếc gì hả em? Cứ coi như con mình mình tự nuôi cho anh ta về nơi sản xuất. Chị nói thật, cái kiểu đàn ông vừa không biết thương vợ, thương con lại lăng nhăng, bồ bịch như thế thì không phải tiếc em nhé. Em mà còn tiếc là đời em còn khổ

Trong hàng trăm bình luận khuyên chị vợ nên bỏ chồng để tự giải thoát thì có 1 số chị em bình tĩnh khuyên: "Bạn nên bình tĩnh nhìn nhận lại vấn đề. Chồng bạn như vậy sao bạn vẫn chấp nhận? Do bạn còn yêu hay do điều gì khác. Nếu bạn cảm thấy không được san sẻ cả về vật chất lẫn tình cảm, bạn nên ngồi lại thẳng thắn nói chuyện, nếu vấn đề vẫn không thể giải quyết được, bạn ly hôn cũng chưa muộn".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top