Vừa rồi, tạp chí Demography đăng tải một nghiên cứu khá "rợn" từ các nhà khoa học Mỹ và Pháp. Hoá ra câu "não cá vàng" của các mẹ bỉm sữa không chỉ là câu đùa mà nó có thật đấy! Và plot twist là cả bố lẫn mẹ đều bị ảnh hưởng luôn chứ không riêng ai
Các nhà nghiên cứu đã lục lọi dữ liệu của những người 65+ tuổi có ít nhất 2 con ở 20 nước châu Âu và cả Israel nữa. Kết quả ra sao? Ai có từ 3 con trở lên thì khả năng suy giảm nhận thức khi về già giống như... già thêm 6.2 tuổi so với team không con hoặc có tối đa 2 con. Nghe xong muốn ngất luôn!
Tuy các researcher chưa chỉ rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng có lẽ vấn đề nằm ở chuyện... tiền bạc Ai cũng biết nuôi con thời hiện đại tốn kém ra sao mà. Mỗi lần thêm một "bé nhỏ" là thêm một lần nguy cơ nghèo tăng lên, gánh nặng kiếm tiền đè lên vai cả nhà. Chưa kể chị em phụ nữ còn phải nghỉ việc vì thai kỳ và chăm con nhỏ, thu nhập gia đình tụt dốc không phanh.
Một yếu tố nữa là thời gian căng thẳng kéo dài mãi không dứt. Càng nhiều con = càng ít thời gian cho bản thân = stress liên tục. Não bộ không được nghỉ ngơi đúng nghĩa, chịu áp lực dai dẳng thì dần dần các chức năng cũng suy giảm thôi. Btw, các nhà khoa học không tính việc "trốn" vào toilet lướt phone là thư giãn đâu nhé
Nguồn: tinhte.vn