NgocCoco2482
New member
Chill guys, câu chuyện này nghe kiểu... rùng rợn lắm! Một nhà điều tra độc lập vừa tung hẳn một "bom tấn" khi khẳng định bí mật về chiếc máy bay mất tích MH370 sẽ mãi là bí ẩn vì... không ai dám nói ra sự thật luôn á!
Trong cuộc phỏng vấn mới đây với truyền thông Australia, anh Blaine Gibson - người anh hùng đã từng lục tung biển cả tìm được hơn 20 mảnh vỡ nghi của MH370 - đã "bóc phốt" rằng có người đang cố gắng ngăn cản việc chuyển các mảnh vỡ này cho chính quyền. Ơ kìa, plot twist thật sự đây!
Gibson chia sẻ rằng ông từng bị đe dọa, phỉ báng, rình rập, dọa giết và thậm chí là... mưu sát (yes, bạn nghe không nhầm đâu!) trong quá trình tìm kiếm sự thật về chiếc máy bay mất tích của Malaysia Airlines.
"Vì lý do nào đó, một số người rất khó chịu khi tôi và nhiều người khác tìm kiếm mảnh vỡ của chiếc máy bay", nhà điều tra độc lập này chia sẻ. Hmm, sus quá đi thôi!
Plot còn twist hơn nữa khi ông Gibson nhắc đến cái chết đáng ngờ của Houssenaly Zahid Raza - Lãnh sự danh dự Malaysia tại Madagascar. Ông Raza bị bắn chết ở thủ đô Antananarivo, Madagascar đúng lúc đang chuẩn bị gửi các mảnh vỡ mà Gibson chuyển tới cho các nhà điều tra Malaysia. Trùng hợp hay... không nhỉ?
Ngày 29/5, Malaysia thông báo dừng chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 của hãng Malaysia Airlines sau hơn 4 năm máy bay mất tích. Sad but true!
Vài ngày sau khi Kuala Lumpur tuyên bố dừng các hoạt động tìm kiếm MH370, nhà điều tra độc lập này kêu gọi chính phủ Malaysia trao thưởng cho người dân địa phương để họ có động lực tìm kiếm thêm các mảnh vỡ ở Ấn Độ Dương.
"Còn nhiều thứ ở ngoài đó. Một phần thưởng sẽ kích thích người dân thu thập các mảnh vỡ nằm trên bãi biển. Một trong số đó có thể rất quan trọng đối với quá trình điều tra", Gibson nói. Ý tưởng hay đấy chứ!
Flashback một chút nha: Chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines mang số hiệu MH370 chở theo 239 người biến mất khi đang trên đường từ Kuala Lumpur, Malaysia đến Bắc Kinh, Trung Quốc vào tháng 3/2014. Đến giờ vẫn là một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất mọi thời đại!
Quá trình tìm kiếm ban đầu hợp tác giữa Malaysia, Trung Quốc và Australia bị ngừng vào đầu tháng 1/2017 sau khi không có kết quả đáng kể nào và không giải thích được chuyện gì xảy ra trên chuyến bay xấu số.
Tháng 10/2017, cơ quan hàng không dân sự Malaysia thông báo thuê Ocean Infinity - một công ty thám hiểm đáy biển tại Texas, Mỹ - tiếp tục tìm kiếm MH370. Tuy nhiên chiến dịch này cuối cùng cũng đã kết thúc và không thu được bất cứ kết quả khả quan nào. Lại một lần nữa... thất vọng quá trời!
Dự kiến các báo cáo cuối cùng về chiến dịch tìm kiếm sẽ được Malaysia công bố vào tháng 7 tới. Mark your calendar nhé các bạn!
"Chúng tôi sẽ tiết lộ đầy đủ thông tin mà không hề che giấu hay chỉnh sửa bất cứ nội dung nào", Bộ trưởng vận tải Malaysia Anthony Loke hôm 30/5 nói, đồng thời cho biết chính phủ sẽ xem xét mở các chiến dịch tìm kiếm khác nếu có thêm bằng chứng mới.
Nguồn: soha.vn