Trưa 11/7, một nhóm khoảng 14 người cưỡi 7 chiếc xe máy ập đến nhà ông Phan Văn Hòa ở thôn 1, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình. Lúc này vợ chồng ông đang đi vắng, chỉ có con trai là cháu Phan Minh Hào (14 tuổi) và người hàng xóm tên Trương Công Chính ở nhà.
Thấy đám đông lạ mặt kéo đến, cảm thấy có vẻ không ổn, ông Chính lập tức chạy đi báo chính quyền xã Phan Sơn. Hai người trong nhóm đuổi theo nhưng may mắn không bắt được.
Nhóm này khống chế cháu Hào, ép cháu gọi điện về cho bố mẹ với lý do có người đến mua gốc cây kiểng. Nhưng do đang bận việc, ông Hòa nói chiều tối mới về được.
Nghe vậy, bọn chúng lập tức rút sim khỏi điện thoại của cháu Hào, khống chế cháu ngồi vào góc nhà rồi bắt đầu đập phá. Tivi, đầu đĩa, máy phát điện, máy phun thuốc trừ sâu... tất cả đều bị phá hủy, sau đó chúng châm lửa đốt luôn căn nhà gỗ nhỏ 30m2
Trước khi bỏ đi, nhóm này còn dọa cháu Hào: nếu bố cháu còn báo kiểm lâm bắt gỗ của họ thì lần sau sẽ đốt luôn căn nhà lớn.
Theo ông Phan Văn Hòa kể lại, đêm 9/7 có người gọi điện đe dọa vì cho rằng ông đã báo kiểm lâm bắt xe chở gỗ của họ.
Ông Hòa cho biết tổng thiệt hại khoảng 100 triệu đồng - đây là tài sản cả gia đình chắt chiu được trong suốt 12 năm qua
Được biết vào đầu tháng 7/2014, lực lượng chức năng có bắt một vụ vận chuyển gỗ lậu trên địa bàn xã Phan Sơn.
Nguồn: soha.vn