Nhà chật thế này bố mẹ khổ lắm: Muốn chia phòng cho 2 con khác giới mà không biết làm sao

TepMap1477

New member
c10a9a9d2361000735c0.png


Đến tuổi nhất định thì ai cũng muốn có phòng riêng để "chill" mà, nhưng khi nhà không rộng lắm thì việc chia phòng cho các con chính là bài toán khó nhằn với bao bố mẹ đấy!

Sống trong căn hộ 58m2 hơn 10 năm trời, gia đình anh Đình Lê và chị Hà Phương đã trải qua không biết bao nhiêu thử thách khi các con ngày càng lớn mà nhà thì cứ thấy chật dần, bí bách dần. Hồi con gái và con trai còn nhỏ xíu, hai vợ chồng cho 2 bé ở chung phòng với giường tầng, 2 bàn học và tủ quần áo dùng chung luôn.

Nhưng rồi khác giới tính, khác tuổi tác, lại khác cả tính cách nữa, nên 2 bé bắt đầu muốn có không gian riêng thoải mái hơn rồi. Trăn trở mãi không biết chia phòng sao cho ổn, anh Lê - chị Phương quyết định tham gia chương trình thực tế "Là Nhà" để làm mới lại không gian sống đã quá cũ.

Trong chương trình, chị Hà Phương tâm sự muốn thay đổi phòng của 2 con nhất vì thấy các con có nhu cầu nhiều hơn trước rồi. "Hồi xưa các con chưa có nhu cầu nhiều, mình thấy chấp nhận được. Nhưng giờ con lớn, mình thấy có sự bức bí. Bạn lớn đang tuổi dậy thì, bạn bé cũng đã lớp 3 rồi. Hai bạn là hai giới tính khác nhau nên cũng có nhu cầu có không gian riêng. Đặc biệt là bạn lớn, bạn đã khác nhiều rồi, cũng tỏ ra bức bối khi em trai bừa chỗ này, chỗ kia", chị Hà Phương nói.

0d11bb2be566bc58c840.png


0fdedd8ce60e98132d4b.png


Bé Puka (13 tuổi) - con gái lớn của anh Lê và chị Phương cũng bày tỏ ao ước được có phòng riêng vì cậu em Dưa Hấu (8 tuổi) bày bừa đồ chơi kinh khủng luôn Thêm nữa, hai chị em hay cãi nhau về chỗ ngủ, chỗ học nữa chứ... Sống chung với anh chị em thì vui đấy nhưng ai cũng muốn có phòng riêng để thoải mái học hành, vui chơi mà phải không nào!

Chị Phương cũng chia sẻ, mặc dù con gái không nói thẳng ra nhưng qua hành động, lời nói, chị hiểu con rất muốn có không gian riêng rồi. Anh Lê cũng nói hai bạn nhỏ chỉ cách nhau 3-4 tuổi nên thỉnh thoảng vẫn có những xung đột nhỏ thôi. Mặc dù bố mẹ đã nhường phòng lớn cho các con nhưng vẫn chưa đủ ạ. Tuy nhiên, cả nhà không muốn chuyển đi nơi khác rộng hơn mà vẫn muốn tiếp tục sống tại đây. Vì vậy, chị Phương trăn trở mãi không biết làm sao để các con có chỗ ngủ riêng thoáng đãng hơn.

9c44b041e1dee5a605fa.png


Sau khi bày tỏ những mong muốn với kiến trúc sư, gia đình anh Lê - chị Phương đã có một không gian mới ngoài sức tưởng tượng và đặc biệt là giải quyết được vấn đề chia phòng cho các con rồi nè! Cụ thể, chị Puka sẽ có phòng riêng cạnh phòng bố mẹ, thiết kế đơn giản nhưng vẫn đầy đủ chức năng. Diện tích không quá rộng nhưng Puka có giường riêng, tủ quần áo riêng, cửa sổ hướng ra phòng khách, rèm che kín đáo và có cả bàn học ngay trong phòng luôn á!

1b30aefb4dd641800c0e.jpg


210123d512b8eabab21e.png


ebc61862fd3fef124e98.png


813fde38742e676c843e.png


Còn cậu em Dưa Hấu thì được "chiếm trọn" một gác xép rộng rãi, thoáng mát, lên bằng cầu thang lớn dựa tường. Một mặt của căn gác hướng ra phòng khách, được quây kín bằng hệ thống lưới đan để đảm bảo an toàn nha. Ngoài ra, trên gác xép cũng đầy đủ tủ đồ, diện tích tương đối rộng rãi, rất phù hợp cho nhu cầu đùa nghịch của Dưa Hấu đang tuổi hiếu động này!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top