VoiDethuong4800
New member
Có phải bạn nào cũng từng thấy cảnh này: nhà đầy đồ cũ mà hỏi vứt không thì "để đấy còn xài được" Đây chính là tâm lý chung của cực nhiều người có thói quen tích trữ đồ cũ đấy!
Thời đại này ai cũng hô hào minimalism (sống tối giản) nhưng thực tế vẫn có vô vàn gia đình giữ lại mọi thứ từ thời ơ kìa. Từ bộ đồ hồi nhỏ xíu, sách báo cũ rích, chai lọ, đến đồ gia dụng ai đó tặng năm nào đều... giữ hết Kết quả là nhà ngày càng chật như nêm, thở cũng khó vì tâm lý "bỏ thì tiếc lắm trời ơi".
Trong tập 1 chương trình thực tế Là Nhà, gia đình anh Lê Đình Lê và chị Hà Phương cũng đang đối mặt với drama này. Không gian sống nhỏ hẹp là chuyện nhỏ, vấn đề lớn là làm sao chia phòng để con trai con gái mỗi đứa một góc riêng đây?
Gia đình anh đã ở căn chung cư này tròn 10 năm rồi đó! Nhìn vào ai cũng bảo "nhà nhỏ quá" nhưng thực ra căn hộ có tận 58m2 nha - chỉ là điển hình cho kiểu sống truyền thống kiểu "không vứt đồ vì tiếc" nên đồ mới đồ cũ chất đống khắp nơi thôi. Vì thế mà không gian sống càng ngày càng bí bách, không còn chỗ sinh hoạt hay có góc riêng cho ai luôn
Thạc sĩ kiến trúc sư Hoàng Minh nhận xét đúng ăn luôn: "Chủ nhà sống rất tình cảm, vì anh không bỏ được món đồ nào, bỏ nó phí". Từ bếp cho đến phòng ngủ của vợ chồng, phòng chung của các con đều kín mít đồ đạc. Nên khi cải tạo lại nhà, ngoài việc bắt buộc phải "thanh lý" những món đồ quá cũ, kiến trúc sư còn đưa ra các giải pháp lưu trữ thông minh để gia đình anh Đình Lê - chị Phương có chỗ cất đồ mà vẫn giữ được không gian thoáng đãng cho nhà.
Không riêng gì anh Lê - chị Phương đâu, nhiều người quan niệm giữ đồ cũ là giữ kỷ niệm nên không nỡ vứt. Hoặc tâm lý của các mẹ các bà là "thừa còn hơn thiếu", cứ giữ lại đến khi cần dùng sẽ có sẵn Thói quen này chỉ thay đổi khi họ cảm thấy bức bối quá hoặc phải chuyển nhà. Khi bắt buộc phải lựa chọn đồ cần thiết và vứt đồ cũ kỹ, nhiều người mới thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn hẳn!
Chị Hà Phương còn tâm sự: "Không gian nhà nhỏ, dân số nhà lớn lên, nhà lại bé đi. Đồ đạc cũng nhiều hơn mỗi ngày. Cách đây khá lâu, các con không có nhu cầu nhiều, mình thấy chấp nhận được. Nhưng con lớn, mình thấy có sự bức bí.
Bạn lớn đang tuổi dậy thì, bạn bé cũng đã lớp 3 rồi. Hai bạn là hai giới tính khác nhau nên cũng có nhu cầu có không gian riêng. Đặc biệt là bạn lớn, bạn đã khác nhiều rồi, cũng tỏ ra bức bối khi em trai bừa chỗ này, chỗ kia"
Giống nhiều người, thời điểm mua nhà đầu tiên thường còn non nớt, chưa có nhiều định hướng về phong cách nhà cửa. Hơn nữa, căn hộ của gia đình anh Đình Lê lúc đó được coi là vừa vặn với 3 người: bố mẹ và con gái. Nhưng khi có thêm thành viên thứ 4 thì câu chuyện khác hẳn rồi. "Mặc dù bố mẹ đã đổi phòng chuyển sang phòng nhỏ để các con ở trong phòng lớn nhưng có vẻ như vẫn chưa đủ", chị Hà Phương nói.
Ở chung phòng với anh chị em có cái vui riêng nhưng khi cả hai cùng lớn, tính cách thay đổi, các bạn nhỏ đều mong có không gian yên tĩnh riêng để thoải mái học tập hoặc vui chơi. Và có phòng riêng luôn là ước mơ của hầu hết các con trong mỗi gia đình á Chính vì vậy mà gia đình anh Đình Lê - chị Phương đã quyết tâm cải tạo lại ngôi nhà cũ đậm chất truyền thống với nhiều hạn chế này.
Sau khi renovate, căn hộ của gia đình anh Lê đã giải quyết được những băn khoăn hiện tại. Không gian sống trở nên rộng rãi, gọn gàng hơn hẳn khi không còn đồ cũ đồ mới lẫn lộn. Đặc biệt, hai bạn nhỏ đều đã có không gian riêng, dù nhỏ nhưng vẫn đủ với những mong muốn và phù hợp cho việc sinh hoạt
Nguồn: kenh14.vn