SocBobo8291
New member
Chấn động làng báo Đức khi một phóng viên "xịn xò" đã phải từ chức vì lý do cực kỳ drama!
Claas Relotius, nhà báo thuộc tạp chí Der Spiegel siêu nổi tiếng của Đức đã phải nộp đơn resign sau khi bị bóc phốt đã bịa đặt bài viết suốt nhiều năm trời. Ối giồi ôi!
Sau một cuộc điều tra nội bộ căng não, Relotius đã phải thừa nhận toẹt là mình bịa đặt nhiều câu chuyện bằng cách hư cấu nguồn tin, nhân vật và cả trích dẫn nữa chứ. Nghe mà sốc á!
Trước đó, anh này bị tố bịa đặt vụ viết bài miêu tả một thị trấn nhỏ ở bang Minnesota như một nhóm người phân biệt chủng tộc, ủng hộ Tổng thống Trump và anti người nhập cư.
Plot twist là Relotius từng là phóng viên được yêu thích với cả tá giải thưởng báo chí nè: giải Deutschecherpreis năm 2013, 2015, 2016, 2018, Nhà báo của năm do CNN trao năm 2014, và Giải thưởng báo chí Châu Âu năm 2017. Thế mà giờ lại thế này, ê chề!
Tạp chí Der Spiegel vốn nổi tiếng với việc viết bài chống Tổng thống Trump kể từ khi ông lên nhậm chức. Năm 2017, họ còn hỏi huyền thoại nhạc Rock Steven Patrick Morrissey câu kiểu: "Nếu có một nút bấm ở đây mà bấm vào thì ông Trump sẽ chết, bạn có bấm không?" Đầu năm 2017, họ đăng bìa với hình ảnh Tổng thống Trump chặt đầu tượng Nữ thần Tự do. Dữ chưa!
Việc tạp chí Der Spiegel thừa nhận nhà báo hàng đầu của họ đã bịa đặt bài viết - thậm chí Relotius còn đi đầu trong việc tuyên truyền chống Tổng thống Trump - thực sự là drama đáng chú ý vãi!
Relotius đã viết bài có tựa đề "Ở một thị trấn nhỏ, nơi họ cầu nguyện cho Trump vào Chủ Nhật", miêu tả cư dân thị trấn Fergus Falls, bang Minnesota như một nhóm người lạc hậu, phân biệt chủng tộc, ủng hộ Trump. Trong đoạn mở đầu, anh ta viết biểu tượng thị trấn tại cổng chào là một thông điệp phân biệt chủng tộc. Bốn ngày sau khi Donald Trump tuyên thệ nhậm chức, tấm biển được viết thêm "Người Mexico hãy tránh xa".
Tuy nhiên, hai điều tra viên đã phủ nhận toàn bộ thông tin trong bài báo này và nói đây là sự xúc phạm tột đỉnh, nếu không muốn nói là bài báo nực cười. Họ bảo bài báo chỉ đúng khi nói về những vấn đề cơ bản của thị trấn như con người, công việc và các hoạt động thôi.
"Obama đã ở đó vì các chủ ngân hàng, những người đồng tính và sinh viên, nhưng không phải cho những người bình thường và giờ đây điều đó đã kết thúc: Trump sẽ đá vào mông tất cả mọi người" - một trích dẫn trong bài báo. Tất cả cho thấy Relotius đã cố gắng truyền tải thông điệp rằng có những thị trấn nhỏ của những người phân biệt chủng tộc đang ủng hộ Tổng thống Trump.
Một trong những nhà điều tra, Michele Anderson đã cáo buộc tạp chí Der Spiegel đặt hàng Relotius viết bài này. Vì dù sao đây cũng chỉ là thị trấn nhỏ và họ nghĩ rằng ở đây người ta không thể dịch bài báo này được.
"Anh ấy đã bịa đặt ra những câu chuyện, hư cấu hoàn toàn về những con người hay sự kiện trong cộng đồng của chúng tôi" - một cư dân của Fergus Falls cho biết - "Đây là thực sự là 'Tin giả' đó!"
Nguồn: kenh14.vn