Nhà báo Võ Như Lanh đã qua đời - Một huyền thoại báo chí Việt Nam

XuTeen1233

New member
9ce086e743c515a649a0.jpg


Sáng 23/11, cộng đồng báo chí Việt Nam đã phải tiễn biệt nhà báo Võ Như Lanh, nguyên tổng biên tập của báo Tuổi Trẻ - một tên tuổi đã gắn bó với lịch sử báo chí nước nhà

Được coi là "ông tổ" đầu tiên nắm giữ chức danh tổng biên tập ở Tuổi Trẻ (từ 1977 đến 1983), nhà báo Võ Như Lanh chính là người đã góp phần xác lập và xây dựng nên nền móng cho tờ báo này theo ba giá trị cốt lõi mà đến giờ vẫn còn nguyên giá trị: thông tin nghị luận, bình luận, phản biện; phục vụ người đọc; và làm báo một cách chuyên nghiệp. Ba giá trị này cho đến bây giờ vẫn là kim chỉ nam của báo Tuổi Trẻ đấy!

Không dừng lại ở báo Tuổi Trẻ, nhà báo Võ Như Lanh còn tiếp tục lan tỏa tinh thần làm báo của mình đến nhiều tờ báo khác: từng là Ủy viên ban biên tập, Phó tổng biên tập báo Sài Gòn giải phóng từ 1985-1990; rồi Tổng biên tập nhóm Thời báo kinh tế Sài Gòn từ 10/1990 - 7/2006. Sau đó, ông giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ Thời báo kinh tế Sài Gòn cho đến khi qua đời.

Thời gian phát hiện bệnh không lâu, biết mình không qua khỏi, ông đã tổng kết lại cuộc đời mình với bạn bè một cách thật nhẹ nhàng và thanh thản: "Đã sống hết mình rồi, làm báo với tất cả nhiệt huyết rồi, đi bây giờ cũng không còn gì nuối tiếc nữa". Câu nói này thực sự khiến nhiều người phải rơi nước mắt

Lễ tang nhà báo Võ Như Lanh được tổ chức tại nhà riêng, số A5 cư xá Thời báo Kinh tế Sài Gòn, đường Lương Định Của, phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM.

Lễ viếng bắt đầu lúc 6g00 ngày 24/11.

Lễ truy điệu lúc 5g15 ngày 26/11. Sau đó hỏa táng tại Phúc An Viên, quận 9, TP.HCM





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top