Chuyện tưởng như drama nhưng hoá ra lại real vô cùng đây các fen ơi! Hoá ra Ronaldo chưa bao giờ thực sự muốn đến Juventus cả. Nhưng mà CR7 buộc phải ra đi sau khi yêu cầu tăng lương bị ngài chủ tịch Florentino Perez từ chối phũ phàng luôn.
Việc Cristiano Ronaldo chia tay Real Madrid để sang Juventus hồi đó thực sự là "cú nổ" chấn động làng bóng đá thế giới! Rất nhiều tin đồn xoay quanh thương vụ 100 triệu euro này, nhưng lý do thực sự khiến CR7 quyết định rời đội bóng anh đã gắn bó 9 năm vẫn còn là ẩn số, nhất là khi Real Madrid đang đứng trên đỉnh cao của bóng đá thế giới với 3 chức vô địch Champions League liên tiếp ấy chứ.
Nhưng giờ thì sự thật đã được phơi bày rồi nè! Nhà báo Guillem Balague của tờ Sky Sports uy tín đã "vạch trần" toàn bộ vụ chuyển nhượng ồn ào này trong cuốn sách mới ra mắt mang tên "Ronaldo - The Biography". Thực ra đây là bản cập nhật thêm của cuốn sách cùng tên từng xuất bản vào năm 2015, kể về những góc khuất chưa từng được tiết lộ trong cuộc đời tiền đạo người Bồ Đào Nha. Một trong những chi tiết gây sốc nhất mà Balague từng tiết lộ trong cuốn sách cũ là Ronaldo từng đặt biệt danh cực kỳ bẩn cho đại kình địch Lionel Messi luôn nha!
"Cristiano không còn cảm thấy được yêu quý tại Real nữa", Balague khẳng định thẳng thắn. "Anh ta không chỉ muốn nhiều tiền thôi đâu. Anh ta muốn có tất cả mọi thứ. Tôi được biết Ronaldo đã đến gặp Perez để đòi tăng lương, anh ta muốn ở lại Real Madrid chứ không phải ra đi như vậy".
Balague kể thêm: "Và giờ thì Ronaldo đã ở Juventus rồi. Mức lương thấp hơn kỳ vọng nhưng dù sao anh ta cũng đã chấp nhận điều đó. Bản thân Ronaldo tự hiểu Juventus không phải Real Madrid mà".
Cuốn sách mới của Balague chắc chắn sẽ tạo nên một cơn sốt với các fan bóng đá khi rất nhiều câu chuyện "thâm cung bí sử" của Ronaldo được hé lộ. Nhưng mà, nhà báo Italy này khẳng định chắc chắn CR7 sẽ không để tâm đến tác phẩm mới của ông đâu.
"Có một vài trang tôi dành để nói về những lời kinh khủng anh ta dành cho Messi", Balague cho hay. "Cristiano không bao giờ tha thứ cho tôi vì điều ấy đâu. Nhưng sao cũng được, tôi không phải gã PR. Tôi là người đi tìm sự thật về một nhà vô địch mà tôi thật sự ngưỡng mộ. Chúng tôi đã gặp nhau tại Verona hồi đầu mùa. Nhưng anh ấy chỉ bảo tôi rằng 'Chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả'. Bạn biết đấy, tôi và anh ấy thực sự đã biết nhau từ rất rất lâu rồi".
Nguồn: soha.vn