Nhà báo Trần Thu Hà nhắn nhủ con trẻ: "Nếu ba mẹ lỡ đi lạc xa mình, hãy chỉ đường, kéo tay ba mẹ với nhé!"

TamXanh672

New member
8603c16fd038f4b95499.jpg


Sau vụ việc nam sinh cấp 3 trường chuyên tại Hà Nội ra đi thương tâm, nhà báo Trần Thu Hà đã đăng bài post dài trên Facebook cá nhân chia sẻ góc nhìn đầy xúc động về chuyện làm cha mẹ.

Vụ việc khiến dư luận vô cùng bàng hoàng, nhiều người đã kêu gọi ngưng chia sẻ clip và hình ảnh thương tâm vì sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến các bạn trẻ đồng trang lứa, đồng thời như thêm một vết dao cứa vào nỗi đau của gia đình nạn nhân

Trong bài viết, chị Hà thổ lộ những nỗi niềm của người làm cha mẹ một cách chân thành đến từng chữ:

"Nếu một đứa trẻ mất đi cha, thì người ta gọi nó là đứa trẻ mồ côi, đàn ông mất vợ thì gọi là goá, phụ nữ mất chồng thì gọi là quả phụ, nhưng anh chị có biết tại sao không có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ bị mất con? Ðó là vì không có một từ ngữ nào đủ để miêu tả về nỗi đau đó cả.

Không một từ nào...

Có nhà nào dám nói là nhà tôi không bao giờ có bão dông không? Có phải hồi dậy thì ta cũng đã từng nghĩ đến cái chết? May mà giờ còn ngồi đây. Nhiều khi 'hay không bằng hên' là vậy."

a7cff70520567341aa25.jpg


Là mẹ của 2 bạn teen, chị Hà chia sẻ rất thật: "Mỗi ngày mỗi dò dẫm, chưa từng có 1 ngày nào dám tự tin rằng tôi đang chắc chắn làm đúng, tôi chắc chắn là mẹ tốt. Tuổi này quá khó đoán. Không biết sự lên xuống của hormone nó sẽ phóng con mình tới đâu, và mình có tới kịp không? Làm cha mẹ khó quá, mà đâu được học hành bài bản, đâu được nghỉ giải lao, đâu được hôm nay mệt quá thì bỏ qua, rồi đợi mai khỏe thì làm lại đâu."

Một đoạn trong bài viết khiến nhiều người rơi nước mắt khi chị nói: "Mẹ tuy nhiều tuổi hơn, nhưng về việc làm mẹ, mẹ cũng chỉ bằng tuổi con. Con lúng túng, mẹ cũng lúng túng, con sai lầm, mẹ cũng sai lầm. Con thất vọng về mẹ, có khi còn ít hơn mẹ thất vọng về chính mình nữa. Chúng ta cùng ngơ ngác và hoang mang."

Với kinh nghiệm từng làm việc trong môi trường toàn về teen, giờ đây là mẹ của 2 cô con gái tuổi teen, chị Hà hiểu rõ cả hai phía:

"Ngày xưa, khi làm trong môi trường toàn về teen, mình thương tụi nó, mình viết những bài mạnh mẽ để bênh vực tụi nó. Rồi khi mình làm mẹ, mình lại thấy ba mẹ cũng đáng thương không kém, cũng lo lắng, đau đớn không kém. Hầu hết những gò ép, những cơn nóng giận của ba mẹ đều bắt nguồn từ sợ hãi mà thành. Cơn bão của tuổi dậy thì của con, thường lại tới vào lúc ba mẹ cũng đang đối mặt với khủng hoảng tuổi trung niên. Số người trung niên và người già tự tử cũng đang rất cao."

Chị cũng thẳng thắn đặt ra những câu hỏi khó: "Vẫn biết rằng cần phải biết lắng nghe con, nhưng thế nào là lắng nghe đủ, khi chính ba mẹ cũng chưa được ông bà lắng nghe bao giờ. Vẫn biết rằng cần yêu con đúng cách, nhưng thế nào là đúng cách. Thứ mà ba mẹ đang cho là hạnh phúc liệu con có thấy hạnh phúc không?"

Tuy nhiên, chị cũng ghi nhận nỗ lực của các bậc phụ huynh: "Vẫn biết rằng hãy làm bạn đồng hành. Ba mẹ nào mà không mong thế. Mình đã nhìn thấy có rất nhiều ba mẹ đang nỗ lực dò dẫm, nhiều nhóm, nhiều khóa học ba mẹ đang theo học để hiểu con hơn."

Và câu kết thúc đầy xúc động: "Mong là các con cũng kiên nhẫn nhé, nếu ba mẹ lỡ không may đi lạc xa mình, hãy chỉ đường, hãy hướng dẫn, kéo tay ba mẹ với nhé!"

Bài viết hiện đang nhận được sự quan tâm cực lớn của cộng đồng mạng, với nhiều bình luận chia sẻ cảm xúc từ cả phụ huynh lẫn các bạn trẻ.

Trần Thu Hà là nhà báo nổi tiếng, tác giả của 3 cuốn sách Best seller: "Con nghĩ đi, mẹ không biết", "Buông tay để con bay" và "Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc". Chị từng là Thư ký toà soạn của Báo Hoa Học Trò với 20 năm kinh nghiệm trong nghề báo.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top