Được mời làm diễn giả trong một chương trình về sách, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - tác giả cuốn "Trường học hay Trường đời" đã nhận được câu hỏi thú vị từ MC: "Nếu phải chọn thì anh sẽ chọn trường học hay trường đời?"
Và câu trả lời của anh thực sự deep nha mọi người!
Theo anh Tuấn Anh, học tập là một hành trình không ngừng nghỉ luôn. Chỉ cần dừng lại một chút là mình sẽ bị bỏ lại phía sau, trở nên lạc hậu ngay ấy. Và đây là con số khá bất ngờ: kiến thức mình học từ lớp 1 đến đại học, thậm chí cả sau tiến sĩ chỉ chiếm có 10% thôi đó! Còn 20% đến từ những người xung quanh, và tận 70% từ các dự án, công việc hằng ngày.
Nghe qua thì "trường đời" (90%) áp đảo "trường học" (10%) phải không nào? Nhưng plot twist là 10% kiến thức nền tảng đó lại cực kỳ quan trọng! Không có nó thì mình sẽ rất vất vả để học những thứ còn lại đấy.
Người Thầy thứ nhất: Thầy cô trên bục giảng
Đây là người thầy đầu tiên mà mỗi người cần phải kính trọng và biết ơn. Các thầy cô cung cấp cho mình nền tảng để sau này học hỏi ở trường đời nhanh hơn, hiệu quả hơn nhiều!
Người Thầy thứ hai: Sách
Với anh Tuấn Anh, sách chính là người thầy tuyệt vời nhất! Nghĩ mà xem, có tác giả dành cả đời chỉ viết được vài cuốn sách, cô đọng hết kiến thức cả một đời người vào đó. Thay vì đi mò mẫm từng mảnh kiến thức rải rác, đọc sách là cách có được kiến thức hệ thống mà không tốn nhiều thời gian.
Anh chia sẻ: "Đọc sách chính là đứng trên vai người khổng lồ". Không có sách thì chắc chắn sẽ không có anh Tuấn Anh của ngày hôm nay. Sách đã giúp anh có ước mơ, khám phá bản thân, tự hướng nghiệp, xây dựng gia đình, khởi nghiệp và trưởng thành
Người Thầy thứ ba: Chính bản thân mình
Plot twist cuối cùng: người thầy quan trọng nhất có khi lại chính là... bản thân mình đó! Nhiều người thích "cà phê một mình" sau khi hoàn thành công việc, dự án để nhìn lại xem mình đã làm tốt gì, thiếu sót gì. Chỉ có chính mình mới hiểu rõ nhất về bản thân mà thôi.
Sau mỗi lần tự review như vậy, mình sẽ học được rất nhiều điều, tự dạy mình những kiến thức bổ ích cho những dự án tiếp theo. Nếu không có ý thức học từ chính mình thì khó mà phát triển được đâu nha!
Vậy nên câu trả lời cuối cùng của anh Tuấn Anh là: Chọn trường học trước! Bởi vì chỉ khi có kiến thức nền tảng rồi, bước vào trường đời mình sẽ học một biết mười, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa!
Với anh, ba người thầy quan trọng nhất chính là: thầy cô trên bục giảng, sách, và chính bản thân mình. Còn mọi người thì sao, đã tìm được những người thầy của riêng mình chưa nè?
Nguồn: svvn.tienphong.vn