Chuyện là nhà báo John-Anthony Disotto của TechRadar giờ đang "sập" điện thoại gập nặng luôn đó mọi người ơi! Anh này thậm chí còn "văng tay" iPhone để chuyển sang xài smartphone gập - một thứ mà trước đây vẫn được coi là hơi... lạ lẫm.
Vì mê điện thoại gập quá nên anh đã hóng Z Fold 7 từ lâu rồi, sẵn sàng "móc ví" luôn á. Nhưng mà dù Z Fold 7 đã "xịn sò" hơn Z Fold 6 nhiều, anh vẫn phải công nhận là mấy máy Trung Quốc như Oppo hay Honor đang "ăn đứt" về mặt phần cứng. Ơ hay, drama gì đây?
Chúng ta cùng xem anh ấy bóc phốt như nào nha!
Trước khi nói về lý do khiến anh phân vân về Z Fold 7 (chiếc máy Android cá nhân đầu tiên - đúng rồi, anh xài iPhone từ 2008 đấy!), anh muốn kể tí về hành trình "cày" điện thoại gập của mình.
Mấy tháng vừa rồi, anh được xài thử Oppo Find N5 - một em máy "xịn xò" từ Trung Quốc gửi đến công ty để review. Với tư cách nhà báo công nghệ, anh phân biệt rõ giữa máy mua và máy test nghề nghiệp lắm. Thường thì test xong là quay về xài máy cá nhân thôi.
Nhưng mà Oppo Find N5 khác hẳn! Anh yêu nó đến nỗi biến nó thành máy chính luôn trong suốt 6 tuần qua.
Nói chung là anh "đổ gục" trước Find N5 rồi đó. Nhưng vấn đề là muốn mua ở phương Tây phải xách tay thôi. Dù vẫn xài đến tận khi phải trả lại, nó chẳng bao giờ thực sự là "của riêng anh". Vì vậy anh mới nghiêm túc cân nhắc chi hơn 2.000 USD cho Z Fold 7 của Samsung đấy.
Nếu bạn muốn mua điện thoại gập ở Mỹ hay Anh, thì Z Fold 7 là lựa chọn "ngon" nhất hiện tại. Nó có màn hình đẹp hơn đời cũ, chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy "bá đạo" nhất làng Android, camera "xịn sò" và quan trọng nhất - giao diện One UI 8 "mượt mà" vô địch!
Khi cầm trên tay so với Z Fold 6 hay máy gập của Google, nó thực sự ấn tượng. Tối qua anh ghé cửa hàng Samsung gần nhà để "sờ tận tay" Fold 7 và phải "wow" luôn với cảm giác cầm nắm. Chỉ 215g thôi, nhẹ hơn cả iPhone 16 Pro Max của anh nữa kìa!
Nhưng mà vấn đề là anh không nhìn Z Fold 7 như người dùng bình thường - những người mấy năm mới đổi máy và chỉ biết Apple, Samsung, Google. Anh là người "sống chết" với công nghệ, nên dù có cố "bao biện" thì vẫn thấy hơi thất vọng khi nhìn ra thị trường rộng lớn hơn.
Cả Oppo Find N5 lẫn Honor Magic V5 đều mỏng ngang ngửa, thậm chí mỏng hơn Z Fold 7. Điều đáng nói là máy Oppo ra đời được gần nửa năm rồi á! Hiểu chưa? Z Fold 7 có thể mới trong hệ sinh thái Samsung và thị trường phương Tây, nhưng các hãng Tàu đã tìm ra "bí kíp" từ lâu lắm rồi.
Thậm chí chính Samsung cũng đã làm được điều này năm ngoái với Z Fold 6 Special Edition, có thông số gần như Z Fold 7, nhưng lại chỉ bán ở châu Á. Sad vl!
Tuy nhiên, điểm "chí mạng" mà Z Fold 7 "thua to" so với các đối thủ chính là... PIN! Máy gập flagship Trung Quốc giờ toàn dùng công nghệ pin silicon-carbon, cho phép nhét pin khủng vào thân máy mỏng manh.
Công nghệ này "xịn" đến nỗi Oppo Find N5 anh đang xài có pin 5.600mAh kèm sạc nhanh 80W "bá cháy". Honor Magic V5 - sẽ ra mắt châu Âu cuối năm nay - còn "bá đạo" hơn với pin hơn 6.000mAh luôn!
Với thiết bị có màn hình trong to vốn "ngốn pin kinh khủng", lại thân hình mỏng, mà vẫn dùng được 2 ngày thực tế thì quả là "thần thánh"! Anh dám nói đây là đổi mới lớn nhất trên smartphone mà anh từng trải nghiệm trong 1 thập kỷ qua, vì nó xóa tan "nỗi ám ảnh hết pin" rồi.
Khi biết công nghệ này đã phổ biến ngay cả trên OnePlus 13 được bán ngoài châu Á, anh không thể không thấy viên pin 4.400mAh trên Z Fold 7 là "không xứng tầm". Thậm chí Z Flip 7 nhỏ con còn có pin gần bằng nữa kìa!
Đó chính là lý do khiến anh "dừng chân" trước quyết định mua Z Fold 7: nhận ra rằng có những lựa chọn tốt hơn đang tồn tại ngoài kia.
Anh yêu iPhone vì iOS - trải nghiệm độc nhất vô nhị. Anh yêu Oppo Find N5 vì thiết kế gập xuất sắc, máy mỏng và pin "trâu bò". Còn Z Fold 7 của Samsung giờ không thể cạnh tranh về những điểm này.
Nguồn: soha.vn