BubuNgok6202
New member
Câu chuyện cầu thủ châu Á bị kỳ thị khi sang châu Âu mà Công Vinh từng kể đã được nhà báo Anh Ngọc - người "ăn bám" lục địa già nhiều năm - lên tiếng phân tích từ góc nhìn thực tế hơn đấy!
Hồi trước, Công Vinh từng tâm sự trong một buổi phỏng vấn khiến ai nghe cũng xót: "Tôi nói một điều sự thật là ở châu Âu người ta rất kỳ thị người (cầu thủ) châu Á. Khi mình đến đội, không ai chào đón mình cả, trong suốt 2 tháng đầu ra sân tập, họ không chuyền bóng cho mình luôn nên chỉ toàn chạy không mà thôi.
Niềm vui của mình khi thui thủi một mình chỉ là lên internet để chat với bạn bè, người thân rồi đọc báo. Phải đến hai tháng sau thì mình mới thể hiện được".
Nghe xong cả fandom đều shock nặng luôn á! Trước đó, đám CĐV cứ nghĩ Công Vinh sang Leixoes là "sướng như tiên" cơ mà.
BLV, nhà báo Anh Ngọc - người từng "lăn lộn" ở châu Âu nhiều năm - đã lên tiếng không đồng ý với quan điểm cầu thủ châu Á bị kỳ thị tại châu Âu. Thực tế đã có không ít cầu thủ từ châu Á làm nên chuyện tại các CLB đỉnh cao như Nakata, Shinji Ono, Kagawa, Park Ji Sung... mà nhỉ?
"Thực ra, các tân binh mới đến các đội bóng đều gặp các tình trạng tương tự. Đối với những người như Vinh, đến từ một nền văn hóa (văn hóa và tư duy bóng đá) khác, không biết tiếng bản địa và hoàn toàn xa lạ trong môi trường mới, thì việc trên chẳng có gì là lạ.
Quá trình hòa nhập vào một môi trường mới của một người Châu Á ở Châu Âu không bao giờ là đơn giản. Ở Italia này cũng thế, ngoài đời, họ nổi tiếng là những người hiếu khách. Nhưng trong cuộc gặp đầu tiên, nếu bạn không chào họ, họ cũng sẽ lờ bạn đi.
Bạn phải cực kì cố gắng trong việc hòa nhập từ những việc đơn giản nhất, như đi lại bằng phương tiện công cộng, chào hỏi, đi làm đúng giờ và không được xía vô chuyện cá nhân của người khác.
Nếu bạn cảm thấy lo ngại, cảm thấy khó tiếp xúc, bạn không cố gắng, thì bạn sẽ tự cô lập mình và bị gạt ra khỏi những nhóm cầu thủ có từ trước trong đội. Tóm lại, bạn phải thể hiện cho người ta thấy sự cố gắng và cởi mở của mình".
Có thể thấy, "lục địa già" vẫn willing đón nhận bất kỳ cầu thủ nào, miễn là họ có tài năng và biết cách hòa hợp với đồng đội thôi. Nhà báo Anh Ngọc giải thích thêm về những khó khăn của Công Vinh:
"Người Châu Á nói chung (và người Việt nói riêng) thường sống rất co mình, ít giao tiếp với thế giới bên ngoài, phần vì tự ti, phần vì giấu dốt, nên khó hòa nhập.
Rất nhiều cầu thủ Châu Á khác cũng đã gặp tình trạng tương tự rồi, các đội bóng luôn bố trí phiên dịch hoặc một trợ lí để giúp cầu thủ này qua được khó khăn trong thời gian đầu".
Dù vậy, Công Vinh vẫn đã có cơ hội chứng minh bản thân trong màu áo Leixoes đấy nhé! Anh từng ghi bàn giúp Leixoes thắng 3-2 tại Cúp quốc gia BĐN và cũng góp mặt tại Liga Sagres (giải VĐQG BĐN) luôn.
Đó chính là nền tảng để sau này Vinh xuất ngoại thêm lần nữa trong màu áo Sapporo và khá thành công nha!
"Dù sao, lần đầu tiên khoác áo CLB nước ngoài của Công Vinh cũng là một kinh nghiệm tốt. Không chỉ cho Vinh, cho những người sau Vinh, mà cả những khán giả hâm mộ bóng đá", nhà báo Anh Ngọc kết luận.
Nguồn: soha.vn