Ở Nam Định có một ngôi nhà "đi bộ" hơn 100m mà vẫn nguyên vẹn, nghe mà choáng váng luôn nha!
**Drama bắt đầu từ việc giải tỏa đất**
Chuyện là anh Dũng (xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) vừa xây xong căn nhà 2 tầng xịn sò, ở được mấy tháng thì nhận tin sét đánh: nhà thuộc diện giải phóng mặt bằng cho Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), đoạn qua địa bàn tỉnh Nam Định.
Thấy phí của giời nếu đập bỏ, anh Nguyễn Văn Thuế (cũng ở xã Nghĩa Trung) đã mua lại căn nhà rồi quyết định di dời về đất của mình, cách đó khoảng hơn 100m. Nhưng muốn giữ nguyên kết cấu và hình dáng, anh Thuế phải thuê luôn đội thợ "thần đèn" từ tận Đồng Tháp ra để thực hiện. Nghe mà thấy xịn xò ghê!
**Hành trình "đi bộ" của ngôi nhà**
Công trình bắt đầu từ tháng 6/2024. Căn nhà của anh Thuế có diện tích mặt bằng 127m2, 2 tầng, nặng tầm 500 tấn (nghe đã muốn xỉu ), phải di chuyển hình chữ U với góc xoay 180 độ để vào vị trí mới.
Theo ông Phạm Phước Lễ (quê Đồng Tháp), thành viên đội di dời, việc này không phải chuyện đùa đâu nha! Đầu tiên phải kích nhà lên xử lý điểm tựa, gia cố chân móng, cắt từng trụ cột, dùng kích thủy lực nâng nhà lên khỏi mặt đất. Sau đó đưa hệ thống ván gỗ và con lăn vào để phục vụ việc di dời.
Suốt quá trình, đội thợ phải tính toán kỹ càng, liên tục gia cố, kiểm tra gỗ chèn dưới các trụ nhà và con lăn. Mỗi ngày nhà chỉ đi được khoảng 20m nếu đường thẳng, còn góc xoay thì chỉ 6m thôi - chậm hơn cả ốc sên nữa!
Khó khăn nhất là những đoạn quay góc 90 độ phải làm 2 lần, xung quanh còn đầy chướng ngại vật như trụ điện, nhà dân, bờ sông... phải cân chỉnh chính xác tuyệt đối từng điểm xê dịch. Nếu bị sụt lún giữa chừng, đội thợ phải gia cố lại mới tiếp tục. Nghe thấy áp lực quá!
Một tổ thông thường cần khoảng 5-6 người, có lúc phải lên đến 15 người. Những người thợ này đều là cao thủ có kinh nghiệm lâu năm trong nghề xây, xử lý nhà nghiêng, sụt lún.
**Tiết kiệm được vài trăm triệu - xứng đáng là bậc thầy tính toán! **
Sau hơn 4 tháng thi công, công trình hoàn thành khiến anh Thuế cảm thấy rất yên tâm.
Anh chia sẻ, xây nhà mới với diện tích tương tự tốn khoảng 2 tỷ đồng. Trong khi đó, thuê "thần đèn" di dời nhà hết 600 triệu đồng, cộng thêm chi phí làm móng nhà và các chi phí khác, anh Thuế vẫn tiết kiệm được vài trăm triệu đồng. Quả là một quyết định sáng suốt!
Nguồn: soha.vn
**Drama bắt đầu từ việc giải tỏa đất**
Chuyện là anh Dũng (xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) vừa xây xong căn nhà 2 tầng xịn sò, ở được mấy tháng thì nhận tin sét đánh: nhà thuộc diện giải phóng mặt bằng cho Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), đoạn qua địa bàn tỉnh Nam Định.
Thấy phí của giời nếu đập bỏ, anh Nguyễn Văn Thuế (cũng ở xã Nghĩa Trung) đã mua lại căn nhà rồi quyết định di dời về đất của mình, cách đó khoảng hơn 100m. Nhưng muốn giữ nguyên kết cấu và hình dáng, anh Thuế phải thuê luôn đội thợ "thần đèn" từ tận Đồng Tháp ra để thực hiện. Nghe mà thấy xịn xò ghê!
**Hành trình "đi bộ" của ngôi nhà**
Công trình bắt đầu từ tháng 6/2024. Căn nhà của anh Thuế có diện tích mặt bằng 127m2, 2 tầng, nặng tầm 500 tấn (nghe đã muốn xỉu ), phải di chuyển hình chữ U với góc xoay 180 độ để vào vị trí mới.
Theo ông Phạm Phước Lễ (quê Đồng Tháp), thành viên đội di dời, việc này không phải chuyện đùa đâu nha! Đầu tiên phải kích nhà lên xử lý điểm tựa, gia cố chân móng, cắt từng trụ cột, dùng kích thủy lực nâng nhà lên khỏi mặt đất. Sau đó đưa hệ thống ván gỗ và con lăn vào để phục vụ việc di dời.
Suốt quá trình, đội thợ phải tính toán kỹ càng, liên tục gia cố, kiểm tra gỗ chèn dưới các trụ nhà và con lăn. Mỗi ngày nhà chỉ đi được khoảng 20m nếu đường thẳng, còn góc xoay thì chỉ 6m thôi - chậm hơn cả ốc sên nữa!
Khó khăn nhất là những đoạn quay góc 90 độ phải làm 2 lần, xung quanh còn đầy chướng ngại vật như trụ điện, nhà dân, bờ sông... phải cân chỉnh chính xác tuyệt đối từng điểm xê dịch. Nếu bị sụt lún giữa chừng, đội thợ phải gia cố lại mới tiếp tục. Nghe thấy áp lực quá!
Một tổ thông thường cần khoảng 5-6 người, có lúc phải lên đến 15 người. Những người thợ này đều là cao thủ có kinh nghiệm lâu năm trong nghề xây, xử lý nhà nghiêng, sụt lún.
**Tiết kiệm được vài trăm triệu - xứng đáng là bậc thầy tính toán! **
Sau hơn 4 tháng thi công, công trình hoàn thành khiến anh Thuế cảm thấy rất yên tâm.
Anh chia sẻ, xây nhà mới với diện tích tương tự tốn khoảng 2 tỷ đồng. Trong khi đó, thuê "thần đèn" di dời nhà hết 600 triệu đồng, cộng thêm chi phí làm móng nhà và các chi phí khác, anh Thuế vẫn tiết kiệm được vài trăm triệu đồng. Quả là một quyết định sáng suốt!
Nguồn: soha.vn