Ôi chao các bạn ơi! Ngày 28/7, dân tình Việt Nam mình sắp được "đu trend" xem nguyệt thực dài nhất thế kỷ luôn nè Và điểm xịn nhất là: chỉ cần mắt thường là xem được rồi, không cần đồ nghề gì cao siêu cả!
Miền Nam và miền Trung "ăn đứt" về điểm ngắm sao
Theo thông tin từ NASA, show diễn trên trời này bắt đầu từ 0h14 phút rạng sáng 28/7/2018 (giờ VN nha), khi Mặt Trăng lọt vào vùng bóng nửa tối, rồi kết thúc vào khoảng 6h30 sáng cùng ngày. Đỉnh điểm nhất – phần nguyệt thực toàn phần – diễn ra từ 3h21 đến 4h13 (gần cả tiếng đồng hồ luôn).
Nhưng mà plot twist đây rồi Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể mưa to vào đêm 27 và ngày 28/7, nên khả năng cao là các bạn ở đây sẽ... miss mất cơ hội quý giá này rồi. Còn các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Nam Bộ thì ít mây, không mưa – chính là địa điểm "flex" cực đỉnh để ngắm nhìn khoảnh khắc lịch sử này đó!
Bonus thêm nữa nè: cùng lúc với nguyệt thực còn có mưa sao băng Delta Aquarids với cực điểm vào 28-29/7 luôn Những ngôi sao băng đầu tiên của Perseids – mưa sao băng lớn nhất năm – cũng sẽ xuất hiện nữa. Ai mê thiên văn thì đúng là "no căng bụng" rồi!
Các chuyên gia thiên văn cho biết, đây là lần nguyệt thực thứ 2 trong năm. Sau event này, phải đợi đến tháng 5/2021 và tháng 11/2022 mới được xem tiếp. Nên đừng bỏ lỡ nhé! Muốn xem cho rõ hơn thì chuẩn bị thêm ống nhòm, máy ảnh là chuẩn cơm mẹ nấu
Động vật cũng "hoang mang" không kém con người
Với các tín đồ thiên văn thì nguyệt thực, nhật thực là hiện tượng chill phết. Nhưng mà các nhà khoa học phát hiện ra nhiều loài động vật có phản ứng "lú lẫn" cực kỳ với hiện tượng này đấy!
Xa xưa từ những năm 1500, đã có ghi chép về việc các loài chim hót bỗng ngừng bay và rơi ầm xuống khi nhật thực đang diễn ra
Đến năm 1932, khi nhật thực kéo dài 10 phút ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, các nhà khoa học ghi nhận hơn 500 báo cáo về các phản ứng "trời ơi đất hỡi" của động vật.
Kiểu như dế kêu to hơn bình thường, ong kéo về tổ ầm ầm, gà và bồ câu quây lại thành từng đàn trong chuồng... Còn mấy em cún thì sợ đến nỗi phải chui vào gầm giường, gầm tủ trốn cho đến khi hiện tượng kết thúc mới dám ra
Dơi vốn định vị bằng sóng âm chứ không dùng mắt như các loài khác, nhưng vẫn có gì đó đặc biệt ở nguyệt thực khiến chúng trở nên "tăng động" hẳn lên.
Còn loài khỉ cú Argentina thường đi kiếm ăn vào bình minh, hoàng hôn hay khi có trăng. Nhưng nghiên cứu trong các lần nguyệt thực năm 2003 và 2004 lại cho thấy điều kỳ lạ: bằng vòng cổ định vị, các nhà khoa học nhận ra những chú khỉ chỉ tìm cách lẩn trốn chứ không hoạt động nhiều như bình thường.
Plot twist: trong khi các loài động vật khác sợ "té ngửa" thì loài bò lại... chill phết, không quan tâm và vẫn làm việc của mình như không có chuyện gì xảy ra
Nguyệt thực là gì mà "hot" thế?
Nguyệt thực là hiện tượng thiên văn khi Mặt Trăng đi vào hình chóp bóng của Trái Đất, đối diện với Mặt Trời. Điều này chỉ xảy ra khi Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng thẳng hàng (hoặc gần thẳng hàng) với nhau, với Trái Đất nằm ở giữa.
Vì vậy, nguyệt thực chỉ diễn ra vào những ngày Trăng tròn thôi nha. Kiểu và độ dài của nguyệt thực phụ thuộc vào vị trí của Mặt Trăng so với các điểm nút quỹ đạo của nó.
Nguyệt thực toàn phần xảy ra khi ánh sáng Mặt Trời trực tiếp bị bóng Trái Đất che hoàn toàn. Ánh sáng duy nhất nhìn thấy được là ánh sáng khúc xạ qua bóng tối của Trái đất.
Nguồn: soha.vn