Nguyên Vũ: Mẹ thức đến 2-3 giờ sáng chờ con đi hát về, nghe mà xúc động quá trời!

LinhAngel6463

New member
fef52f3eefd1c1c36d6a.jpg


"Con mình đi hát về khuya thì hàng đêm mẹ thức tới khi mình về. 2,3 giờ sáng Vũ mới về thì mẹ cũng thức tới 2,3 giờ sáng, không chịu đi ngủ, đợi con về tới nhà, mở cửa cho con vào rồi mới đi ngủ", ca sĩ Nguyên Vũ kể lại mà nghe xót xa vô cùng.

f65c0d85934f821903a0.jpg


Ca sĩ Nguyên Vũ là cái tên đình đám từ thập niên 90, đầu những năm 2000 với hàng loạt bài hit xuất hiện trên thị trường băng đĩa nhạc. Không chỉ làm mưa làm gió ở vai trò ca sĩ, anh còn được yêu mến khi dấn thân qua lĩnh vực MC và diễn viên nữa đó.

Làm khách mời trong chương trình "Chuyện tối cùng sao", anh đã có nhiều chia sẻ về hành trình làm nghề của mình - nghe mà thấy drama phết!

Trong chương trình, MC Lê Đình Minh Ngọc đặt câu hỏi: "Ông bà thường không thích con cái theo nghệ thuật, vậy gia đình anh thế nào"? Nguyên Vũ cho biết, gia đình anh cũng không ngoại lệ luôn.

Nam ca sĩ tâm sự: "Từ hồi còn đi học, Vũ rất thích hát nên những cuộc thi hát dành cho học sinh sinh viên, Vũ đều tham gia. Vũ biết mình có rất nhiều điểm yếu về thanh nhạc nên xin tiền mẹ đi học thêm lý, hóa nhưng kỳ thực là lấy tiền đó đi học thanh nhạc.

Khi Vũ còn đi làm ca sĩ hát lót, Vũ nói dối với mẹ là qua nhà bạn học nhưng trong cặp táp lúc nào cũng giấu bộ đồ đi diễn. Qua nhà bạn thay đồ rồi đi hát. Hồi đó, Vũ lấy nghệ danh là Phi Vũ. Khi báo viết bài về Vũ, mẹ phát hiện. Mẹ không vui chút nào. Mẹ hỏi, đi làm ca sĩ từ lúc nào, ai cho phép con làm ca sĩ, con đã xin phép chưa?"

Ối giời ơi, đọc đoạn này mà thấy hiểu cảm giác phải giấu mẹ quá!

"Lúc đó, Vũ không hiểu tại sao mẹ lại khó khăn với mình như vậy. Vũ cứ nghĩ là mẹ không thương mình nhưng khi bình tâm ngồi suy nghĩ lại, những gì mẹ lo cho mình, chăm sóc mình từ nhỏ tới lớn, cho tiền ăn học thì đó chính là niềm tin mẹ đặt vào mình. Mình lỡ phá vỡ niềm tin đó nên mẹ mới khó như vậy".

0cda05e3c84bda046945.jpg


Nguyên Vũ cũng cho biết, khi mẹ biết mình đam mê ca hát, nam ca sĩ phải xin rất nhiều lần. "Thậm chí thời điểm đó, Vũ ra hai bài hát là 'Dáng mẹ hiền' và 'Vầng trăng mẹ'. Vũ viết bài đó cho mẹ luôn.

Con mình đi hát về khuya thì hàng đêm mẹ thức tới khi mình về. 2,3 giờ sáng Vũ mới về thì mẹ cũng thức tới 2,3 giờ sáng, không chịu đi ngủ, đợi con về tới nhà, mở cửa cho con vào rồi mới đi ngủ.

Dù mẹ không ủng hộ nhưng biết đó là đam mê của con mình. Điều đó giống như là một thứ siêu năng lực để Vũ quyết tâm, đã chọn nghề hát thì phải theo bằng được, không được nản trí dù nhiều lần đã nghĩ: mình có chọn sai hay không.

Đến giờ, Vũ vẫn tự hào rằng, có được một Nguyên Vũ như hôm nay là nhờ khán giả. Nhờ khán giả đón nhận Nguyên Vũ mà mẹ mới dần chấp nhận để Vũ theo nghề này".

Khi được hỏi về cơ duyên khiến cái tên Nguyên Vũ đến gần hơn với khán giả, nam ca sĩ chia sẻ: "Đó là dấu ấn đặc biệt của Vũ. Lần đó, nhạc sĩ Nguyễn Hà, Tam ca Áo trắng đến giao lưu ở trường học, còn Vũ là ca sĩ trẻ được trường mời hát. Nhạc sĩ Nguyễn Hà ngạc nhiên lắm vì có một ca sĩ lạ hoắc lạ huơ, hát xong được học sinh vỗ tay tán thưởng, chạy lên ôm.

Sau đó, nhạc sĩ Nguyễn Hà mời tôi gặp cùng 1 người nữa đó là Mỹ Tâm. Tôi và Mỹ Tâm được đặt bút ký độc quyền cho trung tâm băng nhạc Vafaco. Đó là dấu ấn để Vũ bước một chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top