Nguyễn Việt Hùng: "Chiều cao không phải rào cản trên con đường người mẫu của mình đâu nha!"

d9edd4c50ae4255681d9.webp


Chào mọi người! Mình là Nguyễn Việt Hùng, hay gọi thân mật là Mikelei, sinh năm 1999, hiện đang là sinh viên năm nhất ngành Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội nè!

Thực ra mình không phải con nhà nghệ sĩ gì đâu. Trước khi vào trường Sân khấu, mình từng học ở Đại học Mở được 2 năm. Thời gian đó mình làm thêm phục vụ quán cafe, bán hàng ở shop quần áo để trang trải cuộc sống. Nhưng cũng nhờ đó mà mình có duyên với nghề người mẫu luôn!

fe4a606c2489a1f1133c.jpg


Hồi mới vào nghề, một ngày chụp ảnh mình chỉ được trả 100k thôi, nhưng dù sao mình vẫn vui lắm, vì được học hỏi thêm nhiều thứ mới mẻ. Càng làm mình càng thấy yêu thích nghề này, yêu cả trình diễn lẫn diễn xuất. Cuối cùng mình đã quyết định bỏ trường cũ để theo đuổi đam mê thật sự, quyết tâm thi vào chuyên ngành Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình của trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội!

26cad8d4f70f817624d2.jpg


da3a85583d88c34828f3.jpg


Để trở thành người mẫu, mình phải nỗ lực cực kỳ nhiều luôn ấy. Tập tạo dáng trước gương, ăn uống điều độ để giữ cân nặng hợp lý, vì mình không có lợi thế về chiều cao nên việc tập luyện và ăn uống khoa học là must have. Có nhiều người từng nói: "Mày lùn thế không làm người mẫu được đâu", "thứ khác người", "ăn mặc ái nam ái nữ"... Nhưng những lời đó chưa bao giờ làm mình nản chí đâu, mà còn là động lực để mình phấn đấu hơn nữa cơ!

b45a5c9ff106178f6c87.jpg


712bb01da1e5be0ddf04.jpg


163152299fbc64d956a6.jpg


Vừa rồi mình có đăng ký tham gia cuộc thi The Face Vietnam nữa nè! Mình muốn thử thách bản thân ở một sân chơi lớn hơn, được giao lưu học hỏi với mọi người. Mình tin rằng: Không gì là không thể, miễn là bản thân mình cố gắng thôi. Và giờ mình đang là người mẫu được khá nhiều nhãn hàng thời trang "ưu ái" và là diễn viên tự do đó!

b4a8a53ebedb76bb99b5.jpg


Dù con đường đến với nghệ thuật của mình khá gian nan, không có điểm tựa như nhiều người khác, phải bắt đầu từ con số 0, trải qua rất nhiều lần vấp ngã. Gia đình mình cũng không được trọn vẹn như bao gia đình khác, mình phải tự lập từ sớm, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ tiêu cực đâu. Thay vào đó, mình luôn hướng tới những điều tốt đẹp và hạnh phúc! ✨

Nhà mình có 4 anh chị em, mình là anh cả nên việc lo được cho các em là mục tiêu mình luôn hướng tới. Còn ước mơ lớn nhất của mình là được sống hết mình với đam mê và có thể phụ giúp gia đình. Mình luôn tin: "Hãy cứ sống lạc quan, tích cực, tin vào chính bản thân thì khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra."

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top