SuaLuoi2k4
New member
Từ "ông hoàng Taekwondo Việt Nam" đến tuyển thủ bóng rổ quốc gia, Nguyễn Văn Hùng vẫn đang flex với fan là đam mê thể thao của anh còn nguyên đó nhé!
Sinh năm 1980 tức sắp 42 tuổi rồi đó các bạn ơi - độ tuổi mà các VĐV Việt Nam thường đã nghỉ hưu hoặc chuyển sang làm HLV rồi. Nhưng với Nguyễn Văn Hùng thì không, anh vẫn đang hăng hái tập luyện cùng đội tuyển bóng rổ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games năm nay luôn. SEA Games 31 diễn ra tại chính Việt Nam là lần thứ 7 anh tham dự và anh còn là một trong số ít VĐV hiếm hoi thi đấu ở 2 môn khác nhau tại SEA Games nữa đấy!
**"Độc cô cầu bại" trong làng taekwondo**
Ít ai biết rằng bóng chuyền mới là bộ môn đầu tiên mà VĐV 42 tuổi này chọn đó. Hồi còn nhỏ, anh đã cao "vượt mặt" các bạn cùng trang lứa rồi. Hơn nữa lúc đó ai cũng nghĩ có chiều cao là phải đi đánh bóng chuyền thôi. Tuy nhiên cũng chỉ một thời gian ngắn, anh phải về quê vì thiếu tiền tập luyện
Rồi số phận dẫn dắt anh đến với taekwondo khi HLV CLB Võ thuật - ông Trịnh Đình Tuấn về tận nhà mời anh tham gia. Và đây chính là lúc hình ảnh một nhà vô địch "không ai cản nổi" trong làng taekwondo Đông Nam Á dần xuất hiện đó các bạn!
Năm 1997, chỉ sau 1 năm làm quen và tập luyện, Văn Hùng đã giành HCV ở các giải trong nước rồi. Đây chính là cơ hội để anh được gọi lên đội tuyển quốc gia luôn. Đại hội Thể thao châu Á 1998 là giải quốc tế đầu tiên anh tham gia. Và ngay lần đầu góp mặt, anh đã mang về HCĐ quý giá khi mới 18 tuổi thôi nha! Bốn năm sau, anh giành HCB cũng tại giải này
Tại Đông Nam Á thì Nguyễn Văn Hùng quá OP luôn, không ai làm khó được anh cả. 5 tấm HCV liên tiếp từ SEA Games 1999 đến SEA Games 2007 chính là bằng chứng rõ nhất cho tài năng vượt trội của anh đây!
**Ngã rẽ sang bóng rổ**
Sau sự nghiệp đầy huy hoàng với biết bao thành tích trong nước và quốc tế, tay đấm gốc Thanh Hóa tuyên bố chia tay taekwondo. Cứ tưởng đó là dấu chấm hết cho sự nghiệp thể thao của anh rồi, thì đến năm 2015, anh bất ngờ comeback nhưng không phải taekwondo mà là bóng rổ - bộ môn lúc đó chưa được yêu thích lắm ở Việt Nam
Thực ra lúc còn thi đấu đỉnh cao taekwondo, Văn Hùng đã tập bóng rổ để tăng thể lực rồi. Nhưng lần này anh thực sự trở thành VĐV bóng rổ chuyên nghiệp luôn! Saigon Heat là điểm đến đầu tiên, sau đó anh chuyển sang Thăng Long Warriors tại Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam 2017. Đây cũng là năm anh tham dự SEA Games với tư cách tuyển thủ bóng rổ chứ không còn là nhà vô địch taekwondo nữa. Mặc dù không giành huy chương nhưng đây là trải nghiệm cực kỳ mới mẻ với Hùng đó!
Nguồn: soha.vn