BubuMap6181
New member
Tay đấm Nguyễn Văn Đương vừa có động thái cảm ơn fans và thả thính sẽ quay lại Olympic 2024 cực máu lửa nè!
Chiều ngày 28/7 vừa rồi (lúc 17h), Nguyễn Văn Đương bước vào vòng 1/8 môn boxing tại Olympic 2020. Đối đầu với "anh hùng" Erdenebat Tsendbaatar - tay đấm cực xịn, anh chàng đến từ Bắc Giang đã phải chịu thua với tỷ số 0-5. Nhưng mà không sao, vì đối thủ quá căng luôn
Và rồi mới đây thôi, Văn Đương đã chính thức lên tiếng về trận đấu này. Plot twist là anh đã để mắt tới Olympic 2024 ở Pháp rồi đó, quyết tâm comeback và đi xa hơn nữa!
"Chính thức chia tay với kỳ Thế vận hội lần này. Đối thủ rất mạnh và bản thân cũng còn nhiều thiếu sót. Cần phải cố gắng nỗ lực nhiều và nhiều hơn nữa để 3 năm sau lại có mặt và tiến xa hơn ở đấu trường này. Sẽ trở lại và mạnh mẽ hơn.
Cảm ơn tất cả anh em, bạn bè, người thân, gia đình, những người đã dõi theo và cổ vũ. Yêu tất cả mội người", VĐV 25 tuổi tâm sự đầy cảm xúc.
Dù chưa thể mang huy chương về, nhưng Văn Đương đã để lại dấu ấn cực chất cho boxing Việt Nam trên sân chơi quốc tế. Ở vòng đầu, anh chiến đấu như con hổ để đánh bại Tayfur Aliyev với tỷ số sát nút 3-2. Đây chính là chiến thắng đầu tiên của boxing Việt Nam tại Olympic sau tròn... 33 năm luôn á! Xịn xò không nói đùa
Nguồn: soha.vn