Ôi chao, hôm nay V-pop lại có tin vui nè các bạn ơi! Sau khi xác nhận sẽ góp mặt tại đêm chung kết toàn quốc của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân tiếp tục "gây bão" netizen khi hé lộ dự án âm nhạc mới cực chất.
Anh nàng vừa thả poster chính thức của dự án "Tự nhiên thất tình" đây này. Đây là phần tiếp theo trong "vũ trụ Tự tâm", vốn đã được nam ca sĩ ấp ủ từ lâu lắm rồi. Với bố cục rực rỡ và thần thái đầy đối lập, poster khẳng định đây không chỉ là MV bình thường, mà còn là một sân khấu cảm xúc, một đoạn phim trong mộng tưởng lãng đãng và kỳ vĩ luôn á!
Phải nói là Nguyễn Trần Trung Quân không ồn ào, không tuyên bố rầm rộ gì hết. Nhưng mà với chỉ bốn short film ngắn ngủi được đăng tải đều đặn trên TikTok trong vài ngày qua thôi, nam ca sĩ đã ngầm công bố dự án Tự tâm 3 sắp sửa ra mắt rồi đó nha!
Không chỉ bởi sự trau chuốt về hình ảnh, âm nhạc hay diễn xuất đâu, loạt phim ngắn còn mở ra những tình tiết bất ngờ cho phần ba của loạt Tự tâm nữa. Trong đó, hình ảnh chiếc hộc bàn của Denis Đặng – nơi ẩn chứa vô số đồ vật cổ xưa, những tờ giấy ngả màu thời gian và ánh nhìn hoài nghi xen lẫn thảng thốt khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn: Phải chăng "Tự nhiên thất tình" sẽ là một câu chuyện xuyên không? Ủa alo, sao nghe hấp dẫn vậy trời!
Sự trở lại của Quỳnh Lương trong vai nữ chính sau bi kịch đẫm nước mắt ở cuối "Canh ba" càng khiến câu chuyện thêm phần uẩn khúc nha mọi người. Liệu số phận cô gái ấy có thay đổi khi bước qua thời không? Hay tình yêu, dù đổi thời đại, vẫn mãi là một cuộc chơi định mệnh? Thật sự là tò mò quá đi mất!
Chưa chính thức ra mắt nhưng chuỗi clip đã phần nào cho thấy quy mô đầu tư concept cực "khủng" từ bộ đôi Denis Đặng và Nguyễn Trần Trung Quân rồi đó. Một lần nữa, họ không đơn thuần ra mắt MV, mà tạo nên cả một thế giới nghệ thuật luôn, nơi cảm xúc và thị giác hòa làm một, đưa người xem bước vào một vũ trụ nghệ thuật của riêng họ. Này xịn sò thế này mà!
Nhớ lại ngay từ phần đầu tiên của Tự tâm phát hành năm 2019, Nguyễn Trần Trung Quân đã khiến V-pop chấn động rồi nè. Không chỉ bởi câu chuyện tình yêu đầy ẩn ức giữa một hoàng tử và chàng trai bí ẩn, cả hai mang đến cách kể chuyện đậm chất sân khấu, mỗi khung hình như một tranh vẽ, mỗi lời hát như một vết cắt vào lòng người ấy mà.
Chuỗi dự án âm nhạc này đã trở thành một trường hợp đặc biệt trong âm nhạc Việt Nam, được nhắc đến như một "vũ trụ âm nhạc thị giác" mang bản sắc không thể trộn lẫn được luôn. Do đó, phần mới sắp ra mắt hứa hẹn là dự án âm nhạc "tuyệt đối điện ảnh" mà hai nghệ sĩ dày công chuẩn bị đây. Chờ ngày comeback thôi mọi người ơi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn