Trời ơi tin hot đây! Theo nguồn tin của Báo điện tử VTC News, chàng tiền đạo Nguyễn Tiến Linh có thể sẽ là cái tên đầu tiên "xách vali" rời CLB Bình Dương sau khi mùa giải này kết thúc đó các bạn ơi! Hiện tại đã có một đội bóng phía Bắc chủ động "thả thính" và muốn mua lại hợp đồng của anh chàng này rồi nè.
Mà đợi đã, hợp đồng giữa đội chủ sân Gò Đậu và Tiến Linh vẫn còn đúng 1 mùa giải cơ mà. Vậy nên việc chuyển nhượng có thành hay không còn phụ thuộc vào toan tính của CLB Bình Dương nữa. Nghe đâu phí phá vỡ hợp đồng "khủng" lắm luôn, chỉ khi Bình Dương gật đầu đàm phán thì các đội khác ở V.League mới có thể tiến hành thương vụ bạc tỷ này thôi.
Nhắc lại chút drama ở vòng 22 V.League nha! Có một tình huống "không đâu" khi HLV trưởng Nguyễn Anh Đức muốn thay Tiến Linh nhưng anh bạn này... từ chối luôn á.
Phút 55, Tiến Linh bị chấn thương và ông Anh Đức định cho Đức Chinh vào thay. Nhưng cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã trao đổi với HLV và cứ khăng khăng xin được đá tiếp. Đến phút 66, HLV Nguyễn Anh Đức lại muốn đưa Tiến Linh ra nghỉ nhưng một lần nữa anh thể hiện tinh thần "chiến binh" quyết tâm chơi tiếp. Tiếc thay, cầu thủ quê Hải Dương chưa thể ghi bàn hay kiến tạo được. Cuối cùng CLB Bình Dương hòa 0-0 trước Quảng Nam.
Giải thích về case này, nhà cầm quân sinh năm 1985 chia sẻ: "Khi Tiến Linh đang nằm trên sân, chúng tôi không còn tiền đạo nào ngoài Đức Chinh. Nhưng khi Tiến Linh cố gắng chơi được thì chúng tôi cố gắng tạo cho em động lực, sự quyết tâm. Tôi là đàn anh, khi thấy các em có quyết tâm thì cũng không cãi được. Tôi hơi chần chừ thay Linh và Chinh là vì thế".
Phải nói là mùa này Nguyễn Tiến Linh "xịn" phết với 11 bàn thắng sau 22 vòng đấu, đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V.League luôn nha!
Nhưng mà phong độ bất ổn của CLB Bình Dương ở lượt về đã ảnh hưởng khá nhiều đến việc ghi bàn của anh.
Nguồn: soha.vn
Mà đợi đã, hợp đồng giữa đội chủ sân Gò Đậu và Tiến Linh vẫn còn đúng 1 mùa giải cơ mà. Vậy nên việc chuyển nhượng có thành hay không còn phụ thuộc vào toan tính của CLB Bình Dương nữa. Nghe đâu phí phá vỡ hợp đồng "khủng" lắm luôn, chỉ khi Bình Dương gật đầu đàm phán thì các đội khác ở V.League mới có thể tiến hành thương vụ bạc tỷ này thôi.
Nhắc lại chút drama ở vòng 22 V.League nha! Có một tình huống "không đâu" khi HLV trưởng Nguyễn Anh Đức muốn thay Tiến Linh nhưng anh bạn này... từ chối luôn á.
Phút 55, Tiến Linh bị chấn thương và ông Anh Đức định cho Đức Chinh vào thay. Nhưng cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã trao đổi với HLV và cứ khăng khăng xin được đá tiếp. Đến phút 66, HLV Nguyễn Anh Đức lại muốn đưa Tiến Linh ra nghỉ nhưng một lần nữa anh thể hiện tinh thần "chiến binh" quyết tâm chơi tiếp. Tiếc thay, cầu thủ quê Hải Dương chưa thể ghi bàn hay kiến tạo được. Cuối cùng CLB Bình Dương hòa 0-0 trước Quảng Nam.
Giải thích về case này, nhà cầm quân sinh năm 1985 chia sẻ: "Khi Tiến Linh đang nằm trên sân, chúng tôi không còn tiền đạo nào ngoài Đức Chinh. Nhưng khi Tiến Linh cố gắng chơi được thì chúng tôi cố gắng tạo cho em động lực, sự quyết tâm. Tôi là đàn anh, khi thấy các em có quyết tâm thì cũng không cãi được. Tôi hơi chần chừ thay Linh và Chinh là vì thế".
Phải nói là mùa này Nguyễn Tiến Linh "xịn" phết với 11 bàn thắng sau 22 vòng đấu, đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V.League luôn nha!
Nguồn: soha.vn