XuBibi4972
New member
Chị đẹp Nguyễn Thị Oanh lại làm nên chuyện rồi các bạn ơi! "Nữ hoàng điền kinh" vừa chốt hạ tấm HCV thứ 3 liên tiếp tại SEA Games 33, lần này là ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật trong ngày 16/12. Đây là chiếc vàng thứ 43 mà đoàn Việt Nam bỏ túi nha. Còn vui hơn nữa là đồng đội Đoàn Thu Hằng về nhì cùng nội dung, tức là điền kinh Việt Nam ôm trọn 2 huy chương luôn à
Trên đường chạy sở trường mà chị đã thống trị mấy kỳ SEA Games rồi, Nguyễn Thị Oanh một lần nữa cho cả khu vực Đông Nam Á thấy đẳng cấp là đây. Chị vào cuộc tự tin, nhanh chóng bỏ xa đám đông, giữ khoảng cách an toàn với các đối thủ một cách cực kỳ chuyên nghiệp
Với chiến thuật chuẩn không cần chỉnh và ý chí sắt đá, Nguyễn Thị Oanh đã về đích đầu tiên với thành tích 10 phút 13 giây 74, chính thức bỏ túi HCV cá nhân thứ 3 tại kỳ đại hội năm nay. Đáng nói là đây là huy chương thứ 15 trong sự nghiệp thi đấu SEA Games của chị luôn đó!
Nhớ lại hôm 15/12, Oanh vừa vượt mặt Nguyễn Thị Huyền (13 HCV) để trở thành "huyền thoại" điền kinh Việt Nam ở SEA Games. Đến hôm nay chị lại phá kỷ lục của chính mình rồi, xịn sò quá đi thôi 
Nguồn: kenh14.vn
Trên đường chạy sở trường mà chị đã thống trị mấy kỳ SEA Games rồi, Nguyễn Thị Oanh một lần nữa cho cả khu vực Đông Nam Á thấy đẳng cấp là đây. Chị vào cuộc tự tin, nhanh chóng bỏ xa đám đông, giữ khoảng cách an toàn với các đối thủ một cách cực kỳ chuyên nghiệp
Với chiến thuật chuẩn không cần chỉnh và ý chí sắt đá, Nguyễn Thị Oanh đã về đích đầu tiên với thành tích 10 phút 13 giây 74, chính thức bỏ túi HCV cá nhân thứ 3 tại kỳ đại hội năm nay. Đáng nói là đây là huy chương thứ 15 trong sự nghiệp thi đấu SEA Games của chị luôn đó!
Nhớ lại hôm 15/12, Oanh vừa vượt mặt Nguyễn Thị Huyền (13 HCV) để trở thành "huyền thoại" điền kinh Việt Nam ở SEA Games. Đến hôm nay chị lại phá kỷ lục của chính mình rồi, xịn sò quá đi thôi
Nguồn: kenh14.vn