Câu chuyện nàng Lọ Lem đời thực này thật sự quá xịn! Từ một cô gái quê "đen nhẻm", Nguyễn Thị Loan đã lội ngược dòng đăng quang Người đẹp biển. Và chỉ sau 3 năm "cày cuốc" với danh hiệu này, giờ đây cô nàng đã trở thành Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 luôn nha!
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở xã Hồng Châu, huyện Tiền Hải, Thái Bình, Nguyễn Thị Loan có tuổi thơ giản dị như bao đứa trẻ thôn quê khác.
Cô bé Loan thường phụ giúp ba mẹ làm ruộng sau giờ tan trường. Năm lớp 8, cô quyết định "lên thành phố" - khăn gói lên Hà Nội gia nhập đội bóng chuyền trẻ thủ đô ở vị trí chủ công. Loan đã tham gia 4 giải thi đấu cấp thành phố lẫn quốc gia và từng ẵm huy chương đồng ở giải bóng chuyền thủ đô nữa đấy!
Thi đậu vào khoa Kinh tế của trường Đại học Thương Mại, Loan quyết định "bỏ nghề" cầu thủ để theo đuổi con đường mới. Lúc đó ít ai nghĩ cô gái mộc mạc, thậm chí là hơi "quê mùa" này sẽ trở thành Hoa hậu đâu nhỉ?
Tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, ban đầu Nguyễn Thị Loan không để lại được nhiều ấn tượng so với những người đẹp khác. Cô nàng khá trầm, lại giản dị nữa. Nhưng mà plot twist đây rồi! Trong đêm thi chọn Người đẹp biển, Loan đã "bùng nổ" khi vượt qua 36 người đẹp khác để giành được danh hiệu này. Dù không giành được ngôi vị cao nhất, nhưng cô gái quê ngày nào đã lọt vào top 5 người đẹp của cuộc thi năm đó rồi!
Nguồn: soha.vn