ChangChillQuay
New member
Những ai đang chi tiêu vượt quá khả năng tài chính, chính là đang "ăn trước" cả tương lai của mình luôn đó.
Kiếm tiền có khó không nhỉ?
Câu hỏi này xuất hiện siêu nhiều trên mạng luôn á.
Kết quả thì 80% bảo khó, 15% thấy bình thường và 5% nói là ez. Mà điểm đáng chú ý là trong số những người kêu khó kiếm tiền, tới 80% đang mang nợ nần đủ kiểu.
Có thể thấy rõ là: những người đang chi tiêu vượt quá khả năng về tiền bạc, chính là đang "ăn tiêu" luôn cả tương lai của mình đấy.
Từng nghe câu này: "Tiền không phải tiết kiệm mà ra, mà phải kiếm ra mới có."
Nhưng nếu bạn vừa không kiếm được nhiều tiền, vừa không biết tiết kiệm tiền thì gg luôn, cuộc sống sẽ vô cùng khó khăn đó nha.
Trong thế giới người lớn, chỉ có buông bỏ sĩ diện xuống, bạn mới đủ "khả năng sống sót" được thôi.
01
Có câu nói rất thực: "Người nghèo hào phóng trong lo âu, người giàu bủn xỉn trong thoải mái."
Những người flex sự giàu có chưa chắc đã thực sự giàu đâu nhé, còn những người thỉnh thoảng than vãn cũng chưa chắc đã thực sự nghèo.
Thể diện đúng là quan trọng thật, nhưng với một người không có năng lực thì nó lại thường không có giá trị gì cả.
Andrew Hallam là giáo viên một trường quốc tế, những năm đầu, anh nghèo đến mức các đồng nghiệp suýt chút nữa đã kêu gọi quyên góp tiền cho anh, nhưng khi bước sang tuổi 30, anh đã trở thành triệu phú rồi.
Anh ấy đã viết ý tưởng làm giàu của mình thành một cuốn sách bán chạy, trong đó có chia sẻ câu chuyện của bản thân và một "người giàu fake".
Andrew có thời gian làm gia sư cho một gia đình giàu có, vợ chồng nhà đó sống trong một biệt thự sang xịn ở Singapore, lái toàn xe thể thao đắt đỏ.
Sau một tháng làm việc, người vợ vừa kể về chuyến đi Hawaii gần đây vừa ký séc trả tiền cho Andrew.
Nhưng Andrew chẳng có hứng nghe mấy câu chuyện du lịch đó đâu, với anh, tấm séc mới là quan trọng nhất.
Anh nghĩ ngay đến việc sau khi dạy xong, lập tức đi đổi sang tiền mặt, nhưng kết quả khiến anh tức lắm luôn.
Séc không thể đổi thành tiền mặt vì số dư tài khoản của chủ nhà... bằng KHÔNG.
Khi anh gọi điện hỏi người vợ với giọng hơi tức giận, đầu dây bên kia giải thích xin lỗi:
Họ vẫn còn một khoản nợ kha khá, xin hãy cho họ thêm chút thời gian...
Che giấu sự thật rằng mình vốn không giàu bằng một cuộc sống sang chảnh có thể thỏa mãn sự phù phiếm của một người, nhưng đồng thời cũng là đang tự lừa dối chính mình thôi.
Nhà văn Gan Bei từng nói: "Rất nhiều khi, sĩ diện của kẻ yếu là để che giấu sự hèn nhát bên trong".
Một người càng thiếu cái gì, sẽ càng muốn khoe khoang cái đó. Truth!
Sự giàu có giả tạo là sự lừa dối người khác và cũng là sự "thấu chi" bản thân luôn.
Những người biết lượng sức mình mới là những người khôn ngoan thực sự.
02
Tiết kiệm không xấu hổ, thiếu tiền mới đáng lo nha
Cuộc sống là cân bằng, bạn không chịu tiết kiệm thì sẽ phải lo lắng vì thiếu tiền thôi.
Trong bộ phim truyền hình nước ngoài tên "Một năm không có việc làm", nhân vật Vũ vừa nghỉ việc và đang thất nghiệp, cô vừa trả xong khoản vay mua xe thì phát hiện ra mẹ mắc bệnh ung thư vú.
Số tiền điều trị quá cao với một người đang không có việc làm như Vũ.
Số dư tài khoản còn lâu mới đủ chi phí điều trị cho mẹ.
Sau khi biết chi phí phẫu thuật quá cao, bố của Vũ muốn cho mẹ xuất viện vì không muốn tăng thêm gánh nặng cho con gái.
Nhưng Vũ không đồng ý, cô nói rằng mình sẽ bán chiếc xe để lấy tiền chữa trị cho mẹ.
Tình tiết buồn này chắc cũng không hiếm ở ngoài đời thực đâu.
Khi có tiền, chúng ta nghĩ đến việc mua xe, mua nhà và ăn chơi.
Chỉ đến khi cần tiền gấp, ta mới sốc nhận ra rằng mình đã hoang phí tới nhường nào.
Sự suy sụp của người lớn thường bắt đầu từ việc thiếu tiền.
Những người không có tiền là những người gần nhất với sự tuyệt vọng.
Thử đến bệnh viện xem có bao nhiêu người từ bỏ việc điều trị vì không thể trả hóa đơn y tế;
Thử đến một bản làng miền núi xa xôi để thấy biết bao đứa trẻ phải từ bỏ việc học vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó;
Đi bên lề đường vào sáng sớm để xem bao nhiêu công nhân đã đến làm việc trước khi mặt trời mọc...
Số tiền nhỏ nhỏ mà bạn tiết kiệm từng tháng từng năm dần dần sẽ trở thành chiếc khiên vững chãi cho những rủi ro không xác định đó.
Đừng cảm thấy xấu hổ khi tiết kiệm, không có tiền mới đáng để lo âu nha!
03
Chi tiêu hợp lý, kiên trì tiết kiệm
Oscar Wilde từng nói: "Khi còn trẻ, tôi nghĩ rằng tiền là thứ quan trọng nhất trên thế giới, bây giờ khi đã già, tôi mới nhận ra đúng là như vậy".
Biết cách tiết kiệm là biết đầu tư cho tương lai; không tiết kiệm là đang "thấu chi" tương lai luôn đấy.
Những người thực sự có năng lực sẽ không chỉ kiếm được tiền mà còn tiết kiệm được tiền nữa.
Cuốn sách "The Millionaire Next Door" (tạm dịch: Triệu phú nhà bên) ghi lại câu chuyện của tác giả Stanley khi phỏng vấn một triệu phú.
Sau cuộc phỏng vấn, người đàn ông giàu có mời anh đi ăn tối.
Nhưng thay vì đưa mọi người đến khách sạn sang xịn ăn tối, người đàn ông giàu có lại chọn một nhà hàng nhỏ.
Bạn có thể tự hỏi: Sao một triệu phú lại mang theo nguyên liệu của mình đến ăn ở nhà hàng? Sao một người giàu như vậy lại ăn trong nhà hàng nhỏ thế?
Người đàn ông giàu có cho biết anh rất giàu và vợ chồng anh đều tốt nghiệp trường top 20 cả nước.
Nhưng họ không cần thông qua việc ăn uống ở đâu để định nghĩa bản thân mình.
Giống như nhiều người giàu khác, họ sống thanh đạm, bỏ số tiền tiết kiệm được vào tài khoản, và không cảm thấy xấu hổ trước những gì người khác nghĩ về họ.
Sự giàu có thực sự là bạn có thể tích lũy của cải từng chút một, thay vì trả tiền một cách mù quáng cho những ham muốn của bản thân.
Người ta nói, từ tiết kiệm trở nên xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ quay lại tiết kiệm thì khó lắm.
Những người tiêu tiền không kiềm chế cuối cùng sẽ bị ràng buộc bởi tiền bạc, còn những người có thói quen tiết kiệm tiền mới có được tự do.
Cuộc sống là vô thường, "keo kiệt" một cách thoải mái cũng là một skill đấy nhé.
04
Biết tiết kiệm tiền mới là thể diện lớn nhất
Ai đó đã nói: "Tiền là một đầy tớ tốt, nhưng là một chủ nhân tồi".
Chia sẻ 3 cách giúp bạn giữ tiền trong túi nha!
1. Sống tối giản và tiêu dùng hợp lý
Khát khao giống như nước biển, càng uống càng thấy khát.
Giảm bớt ham muốn tiêu dùng của mình là ý thức mà một người lớn nên có.
Một người không lo lắng về tiền bạc cũng sẽ là một người biết cách lập kế hoạch.
Trong cuốn sách "Bí mật tư duy triệu phú", tác giả đưa ra một quan điểm: Muốn kiểm soát tiền, bạn phải quản lý nó.
Trong cuộc sống, hãy tiết giảm những khoản chi tiêu không cần thiết, mua gì nên mua, tiết kiệm tiền nên tiết kiệm.
Cuộc sống ít vật chất hơn, tiêu dùng hợp lý hơn, tương lai sẽ có nhiều đảm bảo hơn.
2. Giảm bớt tương tác xã hội và cải thiện bản thân
Có câu nói như này:
"Làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, để tình cảm và cuộc sống của bản thân không phải chịu thử thách bởi tiền của người khác."
Tăng thu nhập là cách trực tiếp nhất giúp bạn thoát nghèo luôn.
Cho đến lúc đó, điều tốt nhất bạn có thể làm là không sử dụng những mối quan hệ xã giao chất lượng thấp để nâng cao cảm giác tồn tại của mình, thay vào đó, hãy dành nhiều thời gian hơn để tập trung vào việc cải thiện bản thân.
Số tiền bạn bỏ ra cho những người và việc vô nghĩa sẽ không mang lại lợi nhuận cho bạn đâu.
Làm việc chăm chỉ để cải thiện bản thân, bạn mới có thể nhân lên số tiền trong túi của mình được.
3. Học cách ghi chép chi tiêu, tiết kiệm định kỳ
Có người đặt câu hỏi như này trên mạng xã hội: "Trong xã hội cạnh tranh như hiện nay, những người bình thường phải làm thế nào để tồn tại?"
Trong đó có một câu trả lời nhận được nhiều like: "Học cách tiết kiệm tiền, làm việc chăm chỉ."
Vỏn vẹn 9 chữ, nhưng nói ra hết những đắng cay sau lưng một người trưởng thành rồi.
Viết ra từng chi tiêu để xác định nhu cầu thực sự của bạn.
Định kỳ chuyển số tiền bạn tiết kiệm được vào tài khoản và sau một thời gian, bạn sẽ thấy số tiền ấy giúp xua tan nỗi lo lắng mà tiền bạc mang lại cho bạn đến thế nào đó.
05
Balzac có câu nói nổi tiếng:
"Đối với người hoang phí, tiền là hình tròn, nhưng đối với người biết tiết kiệm, tiền là phẳng và có thể từng mảnh từng mảnh tích lại."
Không chi tiêu có tính toán thì bạn sẽ không bao giờ có đủ tiền đâu.
Học cách tiết kiệm tiền, những gì bạn tiết kiệm được chính là sự bảo đảm.
Học cách tiết kiệm tiền, thứ bạn bớt phải lo lắng chính là rủi ro.
Sẽ không ai coi thường bạn vì bạn "keo kiệt" tiền bạc mà chỉ nể bạn vì bạn biết "còn bò đã lo làm chuồng" thôi.
Nguồn: soha.vn