BeoYeu4263
New member
Cách bạn treat thế giới này chính là cách thế giới sẽ vibe lại với bạn đó!
Tôn trọng người khác - nghe thì cliché nhưng thật ra là skill sống còn mà không phải ai cũng master được đâu nha. Ai cũng muốn được respect, nhưng điểm mấu chốt là: bạn phải biết tôn trọng người khác trước, thì mới nhận lại được điều tương tự thôi!
Để hiểu rõ hơn, check 2 câu chuyện này nè:
Một đêm trăng sáng, có con kiến bị gió thổi rơi tõm xuống ao. Chim bồ câu đang ngồi chill trên cây thấy vậy liền rỉa ngay một chiếc lá ném xuống ao như một chiếc phao cứu sinh xịn xò. Con kiến trèo lên lá, trôi dạt vào bờ và thoát nạn. Nó siêu biết ơn hành động hero của chim bồ câu luôn!
Thời gian sau đó, con kiến bỗng thấy một thợ săn đang ngắm bắn chim bồ câu mà chú chim lại không hay biết gì. Ngay khi thợ săn sắp bóp cò, con kiến lập tức bò lên chân ổng và cắn mạnh một phát. Thợ săn ngứa ngáy, viên đạn bay lệch hướng, chim bồ câu thoát chết trong gang tấc! Con kiến đã thành công báo ơn và cứu mạng ân nhân của mình. Thấy chưa, dù nhỏ bé nhưng vẫn có thể tạo ra những kỳ tích đấy!
Con người cũng vậy nha các bạn ơi.
Mỗi người, dù địa vị cao hay thấp, giàu hay nghèo, giỏi hay dở, đều có giá trị riêng và ý nghĩa tồn tại của họ. Đừng bao giờ look down ai cả nhé!
Trong cuộc sống hằng ngày, mình dễ dàng tôn trọng sếp, fan cuồng idol, ngưỡng mộ người nổi tiếng. Nhưng lại hay xem thường những người xung quanh như cô lao công, bác dọn vệ sinh làm việc vất vả, thấy họ ăn mặc giản dị, khuôn mặt khắc khổ là đã không muốn nhìn, chứ đừng nói đến respect. Nhưng nhớ kỹ, cái giá của sự khinh thường sẽ đến sớm thôi!
Trên đời này, không ai biết trước được chuyện gì đâu. Hôm nay giàu sang nhưng ngày mai có thể rơi xuống vực thẳm cũng nên. Vì vậy, nếu không thể đồng cảm thì ít nhất cũng phải biết tôn trọng. Đây là điều cơ bản nhất để tu thân tích đức và sống tử tế hướng đến hạnh phúc nha!
Có một chị phụ nữ đưa con đến văn phòng làm việc vì công ty có policy hỗ trợ nhân viên có con nhỏ trong dịp hè. Đứa bé bị chảy nước mũi, chị lấy khăn giấy lau cho con xong rồi tiện tay ném xuống sàn luôn. Lúc này, một bác lao công đang quét dọn đi tới nhặt khăn giấy bỏ vào thùng rác, không nói gì hết. Chị phụ nữ lại ném thêm một mảnh giấy nữa xuống sàn và bác lao công vẫn im lặng nhặt lên bỏ vào thùng rác.
Chị phụ nữ liếc nhìn bác lao công đã 2 lần nhặt khăn giấy đẫm nước mũi rồi nói với con trai: "Nếu con không học hành chăm chỉ, lớn lên không tìm được việc làm thì cuộc đời con cũng giống như ông già kia, chỉ làm được mấy việc bẩn thỉu, bị người ta coi thường!".
Plot twist đây nè! Bác lao công bước tới và hỏi: "Đây là công ty, chỉ có nhân viên mới được vào, xin hỏi làm sao mà cô vào được?".
Chị phụ nữ flex luôn: "Tôi là trưởng phòng bộ phận tiếp thị của công ty! Ông là nhân viên quét dọn mới đúng không, nên mới không biết mặt tôi".
Sau một hồi ngập ngừng, cuối cùng bác lao công ngồi xổm xuống, mỉm cười và nói với đứa trẻ: "Cháu à, chúng ta không chỉ phải học tập chăm chỉ, quan trọng hơn là biết tôn trọng mọi người xung quanh!".
Scene này được các nhân viên khác trong công ty chứng kiến hết. Kể từ đó, họ có cái nhìn hoàn toàn khác về chị trưởng phòng này. Đồng thời cũng khá lo cho đứa bé khi được nuôi dạy bởi người mẹ sai lệch trong cách đối nhân xử thế như vậy.
Thế giới này tồn tại một định luật, đó là law of attraction - vạn vật hấp dẫn đấy! Nó apply luôn cho cả cuộc sống. Chúng ta sống như thế nào, dùng thái độ gì để treat thế giới, thì sẽ attract những người tương đồng đến gần mình.
Bạn không respect người khác thì đương nhiên nhận về cũng chỉ toàn ánh mắt khinh thường thôi. Nhưng bạn biết dịu dàng đối xử với mọi người, bất kể địa vị hay hoàn cảnh ra sao, thì cũng sẽ được thế giới ôm trọn bằng sự thân ái và may mắn nha!
Đừng bao giờ tự cho mình cao cấp hơn ai, cũng đừng nghĩ mình xứng đáng và hạnh phúc hơn người khác. Mỗi người có một cuộc sống riêng, không ai giống ai cả. Đặt bản thân ở vị trí bình thường để cùng nhìn ngắm thế giới bằng đôi mắt giản dị nhất mới là cách sống của người thông thái đấy!
Nguồn: kenh14.vn