CaoCandy6112
New member
Đầu tư nghiêm túc từng màn trình diễn, Nguyễn Quang Anh tại Điểm hẹn Tài năng đang "đu idol" cả bộ ba giám khảo lẫn khán giả nè!
Từng được biết đến qua vai diễn trong bộ phim "đỉnh của chóp" Về nhà đi con, giờ đây Nguyễn Quang Anh đang từng bước "công phá" cả lĩnh vực âm nhạc luôn rồi!
Tại sân chơi Điểm hẹn Tài năng do VTV tổ chức, anh chàng sinh năm 2000 đang cho thấy màn lột xác cực gắt: Từ bản ballad sâu lắng ở tập 2 đến sự bứt phá táo bạo với nhạc dân gian đương đại ở tập 3 vừa lên sóng tối 18/5. Chơi lớn luôn á!
Ở tập này với chủ đề nhạc dân gian đương đại, Quang Anh khiến cả khán phòng "bay phấp phới" khi xuất hiện cùng cây đàn nguyệt và thể hiện ca khúc Mời trầu – bản hit từng được phối mới siêu đỉnh bởi Masew và Tuấn Cry. Không chỉ hát, anh còn trực tiếp đệm đàn nguyệt trên sân khấu – một lựa chọn unexpected nhưng hiệu quả kinh khủng trong việc tạo dấu ấn cá nhân.
Dòng nhạc dân gian vốn không phải thế mạnh của Quang Anh nhưng thay vì "chạy mất dép", anh chọn cách "ăn thua đủ" một cách cực kỳ nghiêm túc. Nam ca sĩ đã chủ động luyện thanh cùng NSƯT Thanh Thanh Hiền – một giọng ca kỳ cựu dòng nhạc dân gian – để rèn luyện kỹ thuật luyến láy, cách phát âm và cảm xúc biểu diễn sao cho "ra chất" nhất. "Chơi tới bến" – như cách anh tự mô tả về bản thân mình. Chất chơi quá đi!
Sự táo bạo không dừng lại ở đó. Quang Anh còn gây shock khi tự chơi đàn nguyệt – loại nhạc cụ truyền thống vốn gắn bó với anh từ thời đi học. Plot twist là Quang Anh từng theo học đàn nguyệt ba năm tại trường trung cấp trước khi "bỏ dở". "Ngày xưa học rồi bỏ vì thấy không hợp, nhưng giờ là do mình chủ động lựa chọn, tự xin bố dạy lại nên thấy yêu đàn nguyệt lạ kỳ", anh chia sẻ. Ai ngờ được!
Người thầy đặc biệt ấy không ai khác chính là bố anh – NSƯT Ngọc Quyền, giảng viên bộ môn nhạc cụ dân tộc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chính ông là người hỗ trợ dàn dựng phần nhạc cụ dân tộc cho tiết mục Mời trầu, tạo nên một màn trình diễn vừa truyền thống, vừa hiện đại, vừa tràn đầy cá tính nghệ thuật. Có ông trợ lý như này thì còn gì bằng!
Phần thi của Quang Anh "ăn điểm" cực mạnh từ bộ ba giám khảo nha. Nhạc sĩ Huy Tuấn khen ngợi chi tiết sử dụng nhạc cụ dân tộc, giúp thí sinh "bứt lên" giữa một sân khấu có nhiều gương mặt sáng giá. Ca sĩ Trúc Nhân thì excited trước một tiết mục "đúng đề bài" mà vẫn tươi mới, nhẹ nhàng và truyền cảm hứng.
Riêng giám khảo Hồ Ngọc Hà lại bị chinh phục bởi sự chăm chút và thái độ nghiêm túc của Quang Anh. "Chị bật cười khi thấy em vừa hát vừa chỉnh cây đàn nguyệt cho đứng thẳng. Nhưng chị cũng thấy rõ sự trân trọng của em với sân khấu và từng cơ hội biểu diễn. Việc em mang đàn nguyệt lên sân khấu đã giúp em ghi điểm tuyệt đối!". Hà Hồ nói vậy là "xịn" rồi đó!
Là thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc tại Đại học Nghệ thuật Quân đội, hiện theo học cao học tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Nguyễn Quang Anh cho thấy một lộ trình phát triển bài bản của một nghệ sĩ thực thụ. Tại Điểm hẹn Tài năng, anh liên tục "đổi màu lông" để làm mới mình, thể hiện tư duy nghệ thuật rõ nét, bản lĩnh sân khấu và khát khao học hỏi không ngừng.
Nguồn: soha.vn
Từng được biết đến qua vai diễn trong bộ phim "đỉnh của chóp" Về nhà đi con, giờ đây Nguyễn Quang Anh đang từng bước "công phá" cả lĩnh vực âm nhạc luôn rồi!
Tại sân chơi Điểm hẹn Tài năng do VTV tổ chức, anh chàng sinh năm 2000 đang cho thấy màn lột xác cực gắt: Từ bản ballad sâu lắng ở tập 2 đến sự bứt phá táo bạo với nhạc dân gian đương đại ở tập 3 vừa lên sóng tối 18/5. Chơi lớn luôn á!
Ở tập này với chủ đề nhạc dân gian đương đại, Quang Anh khiến cả khán phòng "bay phấp phới" khi xuất hiện cùng cây đàn nguyệt và thể hiện ca khúc Mời trầu – bản hit từng được phối mới siêu đỉnh bởi Masew và Tuấn Cry. Không chỉ hát, anh còn trực tiếp đệm đàn nguyệt trên sân khấu – một lựa chọn unexpected nhưng hiệu quả kinh khủng trong việc tạo dấu ấn cá nhân.
Dòng nhạc dân gian vốn không phải thế mạnh của Quang Anh nhưng thay vì "chạy mất dép", anh chọn cách "ăn thua đủ" một cách cực kỳ nghiêm túc. Nam ca sĩ đã chủ động luyện thanh cùng NSƯT Thanh Thanh Hiền – một giọng ca kỳ cựu dòng nhạc dân gian – để rèn luyện kỹ thuật luyến láy, cách phát âm và cảm xúc biểu diễn sao cho "ra chất" nhất. "Chơi tới bến" – như cách anh tự mô tả về bản thân mình. Chất chơi quá đi!
Sự táo bạo không dừng lại ở đó. Quang Anh còn gây shock khi tự chơi đàn nguyệt – loại nhạc cụ truyền thống vốn gắn bó với anh từ thời đi học. Plot twist là Quang Anh từng theo học đàn nguyệt ba năm tại trường trung cấp trước khi "bỏ dở". "Ngày xưa học rồi bỏ vì thấy không hợp, nhưng giờ là do mình chủ động lựa chọn, tự xin bố dạy lại nên thấy yêu đàn nguyệt lạ kỳ", anh chia sẻ. Ai ngờ được!
Người thầy đặc biệt ấy không ai khác chính là bố anh – NSƯT Ngọc Quyền, giảng viên bộ môn nhạc cụ dân tộc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chính ông là người hỗ trợ dàn dựng phần nhạc cụ dân tộc cho tiết mục Mời trầu, tạo nên một màn trình diễn vừa truyền thống, vừa hiện đại, vừa tràn đầy cá tính nghệ thuật. Có ông trợ lý như này thì còn gì bằng!
Phần thi của Quang Anh "ăn điểm" cực mạnh từ bộ ba giám khảo nha. Nhạc sĩ Huy Tuấn khen ngợi chi tiết sử dụng nhạc cụ dân tộc, giúp thí sinh "bứt lên" giữa một sân khấu có nhiều gương mặt sáng giá. Ca sĩ Trúc Nhân thì excited trước một tiết mục "đúng đề bài" mà vẫn tươi mới, nhẹ nhàng và truyền cảm hứng.
Riêng giám khảo Hồ Ngọc Hà lại bị chinh phục bởi sự chăm chút và thái độ nghiêm túc của Quang Anh. "Chị bật cười khi thấy em vừa hát vừa chỉnh cây đàn nguyệt cho đứng thẳng. Nhưng chị cũng thấy rõ sự trân trọng của em với sân khấu và từng cơ hội biểu diễn. Việc em mang đàn nguyệt lên sân khấu đã giúp em ghi điểm tuyệt đối!". Hà Hồ nói vậy là "xịn" rồi đó!
Là thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc tại Đại học Nghệ thuật Quân đội, hiện theo học cao học tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Nguyễn Quang Anh cho thấy một lộ trình phát triển bài bản của một nghệ sĩ thực thụ. Tại Điểm hẹn Tài năng, anh liên tục "đổi màu lông" để làm mới mình, thể hiện tư duy nghệ thuật rõ nét, bản lĩnh sân khấu và khát khao học hỏi không ngừng.
Nguồn: soha.vn