Nguyễn Phương Anh: "Nghề diễn viên đã chọn mình"

8da8581fad7cc3205def.webp


5e302aefc68334056872.jpg


Còn nhớ bé Tũn trong "Bước nhảy xì tin" hồi xưa không? Giờ cô bé đã lớn và comeback cực mạnh với đam mê diễn xuất rồi nè! ✨

Từng là diễn viên nhí quen mặt trong các phim đình đám như "Bước nhảy xì tin", "Cô hàng xóm rắc rối", Phương Anh (sinh năm 2001) giờ đã trưởng thành và quyết tâm theo đuổi đam mê diễn xuất nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Hành trình "đi để trở về" với đam mê thật sự

Nguyễn Phương Anh (nickname: Phanh Naha) hiện đang cày cuốc ở trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh. Bên cạnh đó, cô nàng còn làm diễn viên và người mẫu tự do nữa đó! Vai bé Tũn trong "Bước nhảy xì tin" thời đó đã khiến bao người nhớ mãi không quên

9799d4bc07d6c305b9b9.jpg


Plot twist là ngay khi đang lên như diều gặp gió, Phương Anh quyết định... nghỉ diễn để theo thiết kế thời trang! Nói về quyết định táo bạo này, cô chia sẻ: "Thời điểm ấy, do mình đã gặp phải một vài biến cố nên không thể tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất. Lúc đó, mình đăng kí thi vào trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội và đã may mắn đậu ngành Thiết kế Thời trang. Mình gần như chỉ học các kiến thức về vẽ qua mạng và tự thực hành theo mà không hề được học bài bản từ trước. Do vậy, mình đã phải mất một khoảng thời gian dài để học lại cơ bản".

Chuyển hướng đột ngột như vậy, Phương Anh phải đối mặt với giai đoạn khủng hoảng tâm lý thực sự. "Bạn bè từng bảo mình đừng nên phí tiền vô ích vì mình không giỏi vẽ và không được học chuyên sâu như những bạn khác vốn đã định hướng từ trước. Nhưng mình vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê này. Mình dùng những đồng tiền đã tích lũy thông qua quá trình đóng phim để đóng lệ phí thi, mua dụng cụ vẽ và đóng học phí. Chính những điều đó đã giúp mọi người có cái nhìn khác về mình", cô tâm sự.

51c8b7175b7bb9d0b192.jpg


Sau hơn 4 năm mày mò với thiết kế thời trang, cơ hội quay lại với diễn xuất đã gõ cửa! Màn comeback trong phim "Tình yêu và thù hận" trên VTV3 đã giúp cô từng bước quay trở lại màn ảnh nhỏ. Sau đó, cô liên tục nhận vai trong các phim VTV như "Góc phố muôn màu", "Mê cung"... Khoảnh khắc được quay lại trường quay, nghe những âm thanh quen thuộc của đoàn làm phim, Phương Anh mới nhận ra đâu mới thực sự là đam mê của mình

Theo đuổi ước mơ chưa bao giờ dễ dàng

Sau bao lần đổi nguyện vọng, cuối cùng cô cũng chọn theo học tại trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh. Lúc đầu gia đình ủng hộ thiết kế thời trang hơn, mẹ cũng khuyên cô suy nghĩ kỹ. Nhưng may mắn là mẹ chưa bao giờ cấm đoán cô theo đuổi ước mơ. Lucky girl with supportive family!

6327ef9967b36e8ff0de.jpg


Hơn 4 năm vắng bóng khiến công chúng gần như... quên mất cô rồi Chính vì thế, Phương Anh phải cố gắng gấp đôi và tự tạo cơ hội cho bản thân. Mỗi khi nhận kịch bản, cô đều học thuộc thoại ở nhà và luyện tập trước gương. Thanks to đó mà đoàn làm phim rút ngắn được thời gian và hoàn thành tiến độ nhanh hơn!

05e65d905b60515fd0de.jpg


Nhìn lại chặng đường đã qua, Phương Anh không hề hối hận với những lựa chọn của mình: "Có rất nhiều người bảo rằng nếu khi đó mình không chuyển hướng sang thiết kế thì có thể tên tuổi của mình sẽ được nhiều người biết đến hơn. Nhưng mình không hề hối hận khi theo thiết kế. Bởi đó cũng từng là ước mơ hồi bé của mình. Nhờ những kiến thức về thời trang mà mình đã vận dụng rất tốt vào công việc diễn lẫn làm mẫu ảnh. Chính vì thế mình tin rằng, mỗi một trải nghiệm đều vô cùng có ích chứ không hề vô nghĩa".

d82d81e96e7356583878.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top