MiNgok6319
New member
Vụ việc 3 người ra đi đột ngột trong khách sạn ở Nha Trang đang gây xôn xao dư luận, bước đầu được xác định xuất phát từ chuyện ghen tuông trong tình cảm.
Tối qua (2/5), báo Khánh Hòa dẫn nguồn từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang khẩn trương điều tra vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại một khách sạn trên đường Dã Tượng (phường Phước Long, TP Nha Trang, Khánh Hòa).
Tuy nhiên, nhiều khả năng cơ quan CSĐT sẽ không khởi tố vụ án vì người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã qua đời.
Danh tính 3 người tử vong được xác định gồm: chị N.T.B. (28 tuổi), cháu L.Đ.Q. (5 tuổi, con riêng của chị B., sống cùng mẹ ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) và anh H.M.N.D. (39 tuổi, trú huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định).
Anh D. và chị B. có quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn chính thức.
Sáng 3/5, trao đổi với tờ Dân trí, một lãnh đạo phường Phước Long cho hay: "Người nhà nạn nhân nói rằng, giữa chị B. và anh D. mới phát sinh quan hệ tình cảm yêu đương trong thời gian gần đây".
Theo thông tin từ tờ Lao động, vào ngày 30/4, chị B. cùng bạn trai và 6 người thân trong gia đình từ huyện Vạn Ninh vào TP Nha Trang du lịch, lưu trú tại một khách sạn trên đường Dã Tượng. Gia đình đã thuê 3 phòng riêng biệt để nghỉ ngơi.
Khoảng 9h sáng 1/5, sau nhiều lần không thể liên lạc với chị B., người thân đã báo lễ tân khách sạn và dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa phòng.
Khi vào trong, họ phát hiện cả 3 người đã tử vong, trong đó anh D. được phát hiện trong tư thế treo cổ
Chi tiết đáng chú ý là tối 30/4 trước đó, trong lúc ăn uống, giữa chị B. và D. đã xảy ra cãi vã do ghen tuông.
Nguồn: kenh14.vn
Tối qua (2/5), báo Khánh Hòa dẫn nguồn từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang khẩn trương điều tra vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại một khách sạn trên đường Dã Tượng (phường Phước Long, TP Nha Trang, Khánh Hòa).
Tuy nhiên, nhiều khả năng cơ quan CSĐT sẽ không khởi tố vụ án vì người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã qua đời.
Danh tính 3 người tử vong được xác định gồm: chị N.T.B. (28 tuổi), cháu L.Đ.Q. (5 tuổi, con riêng của chị B., sống cùng mẹ ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) và anh H.M.N.D. (39 tuổi, trú huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định).
Anh D. và chị B. có quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn chính thức.
Sáng 3/5, trao đổi với tờ Dân trí, một lãnh đạo phường Phước Long cho hay: "Người nhà nạn nhân nói rằng, giữa chị B. và anh D. mới phát sinh quan hệ tình cảm yêu đương trong thời gian gần đây".
Theo thông tin từ tờ Lao động, vào ngày 30/4, chị B. cùng bạn trai và 6 người thân trong gia đình từ huyện Vạn Ninh vào TP Nha Trang du lịch, lưu trú tại một khách sạn trên đường Dã Tượng. Gia đình đã thuê 3 phòng riêng biệt để nghỉ ngơi.
Khoảng 9h sáng 1/5, sau nhiều lần không thể liên lạc với chị B., người thân đã báo lễ tân khách sạn và dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa phòng.
Khi vào trong, họ phát hiện cả 3 người đã tử vong, trong đó anh D. được phát hiện trong tư thế treo cổ
Chi tiết đáng chú ý là tối 30/4 trước đó, trong lúc ăn uống, giữa chị B. và D. đã xảy ra cãi vã do ghen tuông.
Nguồn: kenh14.vn