Nguyễn Ngọc Lan Chi: 'Điều đáng sợ nhất là không có ước mơ'

40130c2e1962f427b3af.webp


Yêu lịch sử từ thuở cấp 3, Nguyễn Ngọc Lan Chi luôn ôm ước mơ làm phim hoạt hình 3D về môn học này để share kiến thức cho mọi người. Chính ước mơ "chanh sả" đó đã dẫn lối cô bạn sinh viên Sư phạm tìm đến Arena Multimedia

Nữ sinh Sư phạm "bén duyên" với Arena Multimedia như thế nào?

Trước khi trở thành học viên Arena Multimedia, Nguyễn Ngọc Lan Chi đang là sinh viên chuyên ngành Quốc tế học tại trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Nhờ tham gia các hoạt động sôi nổi của Câu lạc bộ Truyền thông, Lan Chi có dịp tiếp xúc nhiều hơn với thiết kế và các phần mềm đồ họa như AI, Photoshop.

Cô bạn kể lại: "Mình được các anh chị trong câu lạc bộ - những người đang học song ngành hướng dẫn về thiết kế và cách sử dụng phần mềm. Từ đó, mình vô tình 'dính duyên' với Arena luôn. Sau thời gian tìm hiểu, mình thấy Arena Multimedia có lộ trình học tập khá phù hợp, nên đã đăng ký theo học ngay!"

c7dae215be0c2f5b44bb.jpg


Những trải nghiệm chill phết tại Arena Multimedia ✨

Quá trình học tập ở Arena Multimedia mang đến cho Lan Chi vô vàn trải nghiệm đáng nhớ. "Mỗi lần đi học, mình thấy rất vui, thoải mái từ bạn bè đến giảng viên luôn. Cho nên dù học buổi tối nhưng không khí lớp học vẫn giúp mình xả stress cực tốt" - Lan Chi vui vẻ tâm sự. Đặc biệt, việc trải qua ba đồ án ở ba học kỳ khác nhau đã giúp Lan Chi "level up" cả tư duy lẫn kỹ năng thiết kế.

835a1a846ac28d7afe99.jpg


Tại Arena Multimedia, học viên được học về 2D Design ngay học kỳ đầu tiên. Dù gặp nhiều thử thách, nhưng đây chính là nền tảng giúp các bạn rèn luyện kỹ năng và định hình con đường phát triển về sau.

Lan Chi cũng chia sẻ về những khó khăn trên hành trình đạt số điểm cực đỉnh (91/100) cho đồ án học kỳ I: "Khi làm đồ án, tụi mình là nhóm đầu tiên thực hiện mảng Packaging (thiết kế bao bì), chủ đề này khá thử thách đó nha. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn tận tình của giảng viên, cộng với việc cả nhóm đầu tư thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng từ vẽ kỹ thuật, thiết kế bao bì, in ấn đến lắp ráp. Cuối cùng, tụi mình cũng cho ra thành phẩm hoàn chỉnh!"

5c0933e901819f36518b.jpg


Sang học kỳ II về UX/UI Design, do ảnh hưởng từ dịch bệnh nên cả lớp phải chuyển sang học online hoàn toàn. Tuy nhiên, điều này không hề ảnh hưởng đến kết quả học tập mà còn tạo ra nhiều trải nghiệm thú vị cho Lan Chi: "Đây là lần đầu mình làm đồ án online. Mỗi ngày phải họp đều đặn, vừa làm vừa tám chuyện vui lắm. Sự tận tâm của giảng viên trở thành động lực giúp cả nhóm hoàn thành đồ án thật tốt."

64492aa6a6e9c00944b9.jpg


Đặc biệt, với học kỳ làm phim, đây là giai đoạn mà Lan Chi tích lũy được vô số kinh nghiệm thực tế. Từ việc design, sắp xếp bối cảnh đến chuẩn bị dụng cụ quay phim, tất cả đều cần sự teamwork và hỗ trợ nhiệt tình từ các thành viên. "Qua học kỳ này, mình có thêm nhiều kinh nghiệm về quy trình làm phim và quen thêm nhiều bạn mới nữa" - Lan Chi chia sẻ về khoảng thời gian thực hiện đồ án học kỳ III.

14f82180d21731709a4e.jpg


Học song ngành - Hành trình tự "upgrade" bản thân

Học đồng thời hai chuyên ngành Quốc tế học và Thiết kế đồ họa tại hai môi trường giáo dục hoàn toàn khác nhau, Lan Chi phải đối mặt với nhiều thách thức lúc mới bắt đầu: "Khó khăn thì chắc chắn rồi. Mình sợ nhất là khi thi học kỳ, làm tiểu luận và đồ án của hai trường trùng nhau. Thực tế mình đã gặp trường hợp này luôn. Lúc đó, mình chỉ dám ngủ 4 tiếng mỗi ngày và sức khỏe giảm sút khá nhiều đó" - Cô bạn thành thật thừa nhận.

Tuy nhiên, thử thách chính là động lực giúp mỗi người tự hoàn thiện bản thân. Lan Chi dần tìm ra cách quản lý thời gian và sắp xếp công việc khoa học hơn, tránh ảnh hưởng đến hiệu quả học tập và sức khỏe. "Mỗi khi có bài tập, mình sẽ cố gắng hoàn thành ngay, hạn chế để gần deadline mới làm. Điều này giúp mình luôn chủ động, thoải mái khi học và làm việc. Nhờ đó, mình có thể tạo ra kết quả như mong muốn. Đồng thời, mình còn có thêm thời gian để xử lý các nhiệm vụ 'cấp bách' khác nữa."

"Điều đáng sợ nhất là không có ước mơ"

Giống như nhiều bạn trẻ bây giờ, Lan Chi cũng từng trải qua giai đoạn "mông lung" với những dự định, ước mơ của bản thân. Và sau hành trình dài không ngừng học tập, tích lũy kinh nghiệm, cô bạn giờ đã tự tin chia sẻ về kế hoạch tương lai: "Mình sẽ theo đuổi ngành hoạt hình và 3D Design. Mình mong muốn thực hiện những phim tài liệu sinh động đúng như ước mơ ban đầu khi bắt đầu học thiết kế."

e6a35eed4a61271c057d.jpg


Qua câu chuyện của bản thân, Lan Chi muốn gửi gắm đến các bạn trẻ một thông điệp cô vô cùng tâm đắc: "Điều đáng sợ nhất của một người chính là không có ước mơ." Lan Chi tin rằng, hãy cứ ước mơ và kiên trì theo đuổi đam mê của chính mình. Dù cho ước mơ có điên rồ, không ai tin thì điều quan trọng nhất vẫn nằm ở bản thân mỗi người. Chúng ta phải bước đi thì mới chạm được đến ước mơ. Đặc biệt, "hành trình nào cũng có lúc hụt hơi, khi muốn bỏ cuộc hãy nhớ lý do vì sao bạn lại bắt đầu" - Lan Chi thẳng thắn chia sẻ.

9d106349385b4bd44c04.jpg


Nữ sinh nỗ lực khẳng định đam mê, thi đỗ Học viện Âm nhạc và tự lập tài chính



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top