Nguyễn Ngọc Hùng: Chàng trai muốn "sống vội" để không phí từng khoảnh khắc ✨

5eeaf930adcaa9b075f2.webp


03683f22178555933b49.jpg


Từ chuyến đi xuyên Việt 0 đồng đến tình nguyện viên chống dịch ở tâm dịch Sài Gòn – Nguyễn Ngọc Hùng (sinh năm 1992, quận Tân Phú, TP. HCM) chính là tấm gương sống hết mình với tuổi trẻ mà bao người nên học hỏi!

Nước mắt trên đường về từ tâm dịch

Lướt Facebook tình cờ thấy Thành Đoàn TP. HCM tuyển tình nguyện viên chống dịch, Hùng không nghĩ nhiều mà đăng ký luôn. Trước ngày 31/5, bạn ấy đã dọn đến tận Gò Vấp để tiện công tác tình nguyện.

"Một phần là rảnh rỗi mùa dịch, phần còn lại là muốn cuộc sống có ý nghĩa hơn. Lúc đầu mình không dám nói với gia đình đâu. Ba mẹ chỉ biết khi thấy ảnh mình post lên Facebook thôi. Mọi người nhắc nhở mình giữ gìn sức khỏe. Ba mẹ đang ở Bảo Lộc, Lâm Đồng có bảo về nhưng mình chọn ở lại để bảo vệ cả nhà an toàn," Hùng chia sẻ.

d094632c97d87b6a8362.jpg


Làm tình nguyện viên, Hùng phải gánh hết mọi việc: từ trực chốt cách ly, chốt giao thông, truy vết lấy mẫu F0, điều phối tiêm vaccine, nhập liệu cho đến nhận hàng hóa và xịt khử khuẩn.

"Mỗi nhiệm vụ đều cực nhọc theo cách riêng. Kiểu như truy vết F0 phải hét to suốt để hướng dẫn người dân, mình hay bị mất giọng lắm. Thêm nữa, đôi khi gặp người dân không hợp tác thì căng não luôn Mặc đồ bảo hộ hàng giờ dưới trời nắng chang chang, mồ hôi ướt đẫm cả người. Có hôm làm từ 8h tối đến 1-2h sáng mới về, chạm đệm là ngủ luôn vì kiệt sức," Hùng kể.

Vì từng trải nghiệm xuyên Việt nên Hùng không ngại những ca làm việc marathon. Về kỷ niệm sâu sắc nhất, bạn ấy tâm sự: "Sau ca trực ở chợ đầu mối Bình Điền, trên đường về mình đã khóc. Test nhanh phát hiện hơn 200 ca F0 ở 4 điểm tại chợ. Họ toàn là người lao động vất vả, giống ba mẹ mình ngày xưa. Mình xúc động và thương họ lắm "

"Sống vội" để không lãng phí cuộc đời

5770b0ce7b9fafd7d460.jpg


Ôm căn bệnh vảy nến mủ gần 30 năm, Ngọc Hùng đã chịu biết bao đau đớn. Trước năm 2015, bệnh trở nặng khiến bạn ấy phải nằm viện liên tục 10 năm. Căn bệnh này không có cách chữa dứt điểm, phải chung sống cả đời.

"Lúc đó gia đình phải bán nhà, vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho mình. Đi đâu cũng nhận ánh mắt kỳ thị vì ngoại hình và hoàn cảnh khó khăn. Mình cảm thấy như gánh nặng của cả nhà. Có lúc mình tự hỏi mình đang sống để làm gì khi cứ phải chịu đau đớn mãi như vậy," Hùng nghẹn ngào.

Nhưng rồi Hùng đã chọn cách sống tích cực hơn. "Chính vì có bệnh nên mình sống khác người ta một chút. Mình muốn 'sống vội' và trọn vẹn hơn. Nhiều người hỏi không sợ à? Thật ra sợ chứ! Nhưng vì đã vấp ngã và chịu đau đớn nhiều rồi nên giờ 'xông pha' mạnh mẽ hơn thôi. Niềm hạnh phúc của mình đơn giản lắm: mỗi ngày được chơi, được làm hết mình. Tuyệt vời hơn là công sức đó đóng góp cho đất nước và giúp đỡ cộng đồng "

"Gã điên đi bụi" và hành trình 0 đồng

Được truyền cảm hứng từ những người đi bộ xuyên Việt, tháng 7/2015, Hùng thực hiện chuyến đi đến 36 tỉnh thành trong 44 ngày.

"Đó là lần đầu tiên mình bước ra đời mà túi không xu nào. Sợ lắm nhưng sợ sống cuộc đời nhạt nhẽo hơn nên cứ đi tiếp. Mình vừa đi bộ vừa xin quá giang. Từ Sài Gòn đi dọc biển ra Bắc rồi men theo biên giới từ Quảng Nih về lại TP. HCM."

23f43498d230d0fca0f4.jpg


Chuyến đi không hề dễ dàng. "Xin đi nhờ xe bị từ chối nhiều lắm. Phải chịu đói, chịu khát, đau nhức vì dùng sức lực quá mức. Thậm chí có đêm phải ngủ ngoài đường luôn " Hùng nhớ lại.

Về nhà, Hùng học hỏi và tự kinh doanh nhưng không khá hơn được. Rơi vào bế tắc, bạn ấy lại lên đường xuyên Việt lần hai. Lần này post lên mạng xã hội lại bị chỉ trích là làm việc vô nghĩa. Biệt danh "Gã điên đi bụi" là do chính Hùng tự đặt cho mình sau hành trình đó.

Lần hai, Hùng chuẩn bị tâm lý vững vàng hơn, kiên trì hơn và may mắn được nhiều người giúp đỡ. Ngọc Hùng đã đi hết 63 tỉnh thành và 3 đảo trên dải đất hình chữ S. Tình người, cảnh sắc thiên nhiên và văn hóa địa phương là những gì in sâu trong trái tim chàng trai trẻ.

638bf5441b4cbca3fb03.jpg


5711fa5aae16f4913685.jpg


4e0663c49445b68100f4.jpg


"Có rất nhiều câu chuyện đáng nhớ trong hành trình xuyên Việt. Xin đi nhờ xe của nhiều tài xế và được họ mời nước, bánh. Có nhà còn gói thịt, cơm vào lá chuối để mình mang theo ăn dọc đường. Đợt xin nghỉ nhờ ở đồn biên phòng, các anh bộ đội không để mình ngủ ngoài sân mà dìu vào phòng, dọn chiếu chăn màn cho mình. Đi rồi mới thấy người dân nông thôn, vùng sâu vùng xa hào phóng và nhân hậu vô cùng "

Sau dịch, Hùng sẽ tiếp tục thực hiện chuyến đi bằng xe máy đến các nước lân cận để học hỏi, khám phá thêm.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top