Nguyễn Kính Thiên tập cưỡi ngựa đến mức... chảy máu mông, phải lót băng vệ sinh mới qua được ngày

NangNgoan3859

New member
f2fb87b1caefa9c3be2c.jpg


Ôi trời ơi, đóng phim mà hardcore đến mức này thì ai chịu nổi! Nguyễn Kính Thiên vừa chia sẻ về trải nghiệm "máu me" khi đóng vai đội trưởng đội quân "Huyết Tích Tử" trong bộ phim cùng tên. Anh tự nhận đây là vai diễn lấy đi nhiều "máu" của anh nhất luôn á!

3819d5fcb5b1d7a64824.jpg


Chuyện là thế này nè: Đây là lần đầu tiên Nguyễn Kính Thiên học cưỡi ngựa, mà thời gian thì có mỗi 1 ngày thôi - kiểu học cấp tốc speed run luôn ấy Anh phải ngồi trên lưng ngựa tận 4 tiếng đồng hồ không nghỉ, cày cuốc liên tục đến mức phần mông bị thương nặng và chảy máu luôn các bạn ơi!

Sau khi xuống ngựa, anh đi lại cũng khó khăn, không cử động được mạnh. Thấy vậy, huấn luyện viên phải chỉ cho anh một chiêu độc: lót... khăn vệ sinh lên yên ngựa để tránh ma xát Nguyễn Kính Thiên cười nói: "Đây thật sự là bộ phim khiến đàn ông phải đổ máu!" - không phải nói chơi đâu nha, đổ máu thiệt luôn ấy!

9942c8e20429af9a791c.jpg


Thêm một detail nữa là "Huyết Tích Tử" là bộ phim cuối cùng của Nguyễn Kính Thiên trước khi đi nghĩa vụ quân sự, nên anh phải gấp rút hoàn thành mọi cảnh quay trước deadline nhập ngũ. Vì thế mà ekip đẩy tiến độ cực mạnh, quay liên tục bất chấp thời tiết lạnh giá ❄️ Có hôm anh phải để ngực trần dưới thời tiết 5 độ C để quay cảnh chiến tranh luôn - tưởng tượng mà thấy lạnh cóng!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top