Nguyễn Hùng hóa cáo cô đơn trong phim mới, netizen "đứng ngồi không yên" sau thành công của Mưa đỏ

25a3875ca90928719b40.webp


Sau khi làm cả MXH "khóc ròng" với Mưa đỏ, Nguyễn Hùng comeback với visual cực độc trong phim điện ảnh mới đây! ✨

"Cảm ơn người đã thức cùng tôi" - cái tên nghe đã thấy sến sẩm rồi - là bộ phim tình cảm, gia đình kết hợp âm nhạc do đạo diễn Chung Chí Công "cầm trịch". Chính thức nhảy vào cuộc chiến rạp chiếu năm 2026, phim quy tụ bộ ba diễn viên trẻ đang lên: Võ Phan Kim Khánh, Trần Doãn Hoàng và Nguyễn Hùng.

Teaser poster thả thính cực mạnh với màu sắc tươi vui như uống trà sữa, ba diễn viên xuất hiện với những concept tạo hình "chất phát ngất" , tượng trưng cho nội tâm của từng nhân vật trong thế giới mộng mơ của họ.

Nếu Võ Phan Kim Khánh gây sốt với visual hoa mẫu đơn nữ tính "phát hờn", Trần Doãn Hoàng hóa phi hành gia bay vèo vào vũ trụ, thì Nguyễn Hùng lại khiến dân tình "tò mò muốn xỉu" với hình ảnh chàng cáo ôm đàn, ngồi lẻ loi trên hành tinh xa lạ (buồn mà sao cute vậy trời ).

a0bd83b2293920a70ef1.jpg


Trong teaser trailer vừa thả, đạo diễn Chung Chí Công đã hé lộ ca khúc đầu tiên của phim mang tên "Mộng mơ là chuyện trẻ con" - một bản nhạc đầy cảm xúc được nữ chính Võ Phan Kim Khánh "cất lên" ngọt lịm.

65f1758079557f87a7e2.jpg


Ca từ của bài hát chạm đến những ước mơ tuổi thơ, khát khao được bay xa đến thế giới rộng lớn, nhưng rồi dần bị những áp lực, va vấp của tuổi trưởng thành biến ước mơ thành... "chuyện trẻ con" thôi (relatable quá đi mất ). Trailer còn flexing luôn nhiều đại cảnh nhảy múa được dàn dựng hoành tráng, có cả đống diễn viên và vũ công tham gia nữa nha!

aef59039a357c9d468ac.jpg


Không còn là gương mặt xa lạ, Nguyễn Hùng (sinh năm 1999) chính là "cha đẻ" của hàng loạt "bản hit quốc dân" như "Phép màu", "Còn gì đẹp hơn" (nhạc phim Mưa đỏ khiến netizen khóc lụt phòng), "Kiếm đâu bây giờ" (nhạc phim Cục vàng của ngoại)...

86443638bbd5cfbdad34.jpg


Bên cạnh tài năng âm nhạc "đỉnh của chóp", Nguyễn Hùng còn để lại dấu ấn đậm nét với vai người lính quả cảm trong Mưa đỏ. Nổi bật với khả năng kể chuyện mộc mạc bằng ca từ, giai điệu và giọng hát "chạm tim", anh chàng trở thành mảnh ghép quan trọng trong bức tranh điện ảnh - âm nhạc của đạo diễn Chung Chí Công.

432455e925eadf47508a.jpg


Võ Phan Kim Khánh (sinh năm 1997) từng là trưởng nhóm của SGO48 - nhóm nhạc nữ đông thành viên nhất Việt Nam mà! Sau đó, chị đẹp lấn sân sang diễn xuất qua các series phim ngắn trên YouTube và dần "lên đời".

c2f8ddb2cfdcda43718e.jpg


Với thế mạnh nhảy múa, giọng hát truyền cảm và kinh nghiệm diễn xuất, cô được "chọn mặt gửi vàng" cho vai nữ chính ngay từ lần đầu "chạm ngõ" điện ảnh trong "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" đấy nhé!

5ce253b37ae668a9ed2c.jpg


Trần Doãn Hoàng (sinh năm 1994) từng được khán giả biết đến qua vai diễn thằng Bờm đểu cáng, bụi bặm "máu lửa" trong phim điện ảnh Cám (ai xem đều phải gật gù). Trước đó, anh còn xuất hiện trong nhiều MV.



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top