Anh Hai Long mình lên tiếng rồi nè! Tiền vệ của Hà Nội FC vừa chia sẻ về trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia, và nghe có vẻ hype lắm đó các bạn ơi
Cuộc chiến sắp diễn ra lúc 16 giờ ngày 5-10 trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta) đây. Nhớ lại lần gặp gần nhất ở bán kết ASEAN Cup 2026 hồi tháng 8, team Việt Nam mình vùi dập Malaysia với tổng tỉ số 4-0 sau 2 lượt trận luôn nha!
"Không chỉ Malaysia mà các đội đều có những thay đổi tích cực về nhân sự. Bản thân tôi chờ đợi trận sắp tới gặp Malaysia. Bất cứ đối thủ nào, dù Malaysia hay Thái Lan, Việt Nam luôn háo hức chờ đợi. Đây là trận đấu đáng chờ đợi với khán giả khu vực", anh Nguyễn Hai Long tự tin chia sẻ.
Theo anh chàng tiền vệ của Hà Nội FC, Malaysia giờ đã "lột xác" rồi, không còn là đội bóng y chang lần trước nữa. Những thay đổi về đội hình này có thể làm trận đấu diễn biến theo một kịch bản hoàn toàn khác đấy!
Nhưng mà không sao, vì tinh thần của đội tuyển Việt Nam đang "lên như diều gặp gió" sau màn comeback thần thánh trước Pakistan. Chiến thắng 4-2 đã giúp team mình kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2 bảng B với 6 điểm, giành quyền tranh hạng 3 rồi nè!
Tuy nhiên, vấn đề thể lực đang là mối lo trước trận đấu này. Bùi Hoàng Việt Anh và Đỗ Hoàng Hên đều phải rời sân trong hiệp 2 trận gặp Pakistan. Ban huấn luyện đang phải kiểm tra kỹ tình trạng của hai cầu thủ này trước khi quyết định lineup đấy các bạn ạ
Nói về trận gặp Pakistan, Hai Long cho rằng thời tiết là "boss cuối" khiến đội gặp khó ở hiệp 1. Anh chia sẻ: "Khi bước vào hiệp 1, toàn đội gặp chút khó khăn về thời tiết. Lần đầu tiên chúng tôi ra sân thi đấu khung 16 giờ tại Indonesia, đương nhiên hiệp 1 chưa được tốt, kết quả mọi người đã thấy".
Đúng là hiệp 1 team mình bị Pakistan dẫn 1-0 rồi. Nhưng sau giờ nghỉ, đội bóng của HLV Kim Sang-sik "bùng nổ" luôn, ghi liền tù tì 4 bàn! Trong đó, chính Hai Long là người mở màn comeback ở phút 50, "cứu vớt" cả đội nhà
"Trong giờ nghỉ, HLV Kim Sang-sik đã nhắc nhở chiến thuật và động viên toàn đội thức tỉnh để bước vào hiệp 2, thể hiện bộ mặt khác và có kết quả tốt", Hai Long tiết lộ bí kíp.
Anh cũng không quên dành lời khen cho đàn em Williams Minh Hoàng - người vừa có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển: "Cậu ấy đã chơi nỗ lực và có bàn thắng xứng đáng"
Nguồn: soha.vn
Cuộc chiến sắp diễn ra lúc 16 giờ ngày 5-10 trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta) đây. Nhớ lại lần gặp gần nhất ở bán kết ASEAN Cup 2026 hồi tháng 8, team Việt Nam mình vùi dập Malaysia với tổng tỉ số 4-0 sau 2 lượt trận luôn nha!
"Không chỉ Malaysia mà các đội đều có những thay đổi tích cực về nhân sự. Bản thân tôi chờ đợi trận sắp tới gặp Malaysia. Bất cứ đối thủ nào, dù Malaysia hay Thái Lan, Việt Nam luôn háo hức chờ đợi. Đây là trận đấu đáng chờ đợi với khán giả khu vực", anh Nguyễn Hai Long tự tin chia sẻ.
Theo anh chàng tiền vệ của Hà Nội FC, Malaysia giờ đã "lột xác" rồi, không còn là đội bóng y chang lần trước nữa. Những thay đổi về đội hình này có thể làm trận đấu diễn biến theo một kịch bản hoàn toàn khác đấy!
Nhưng mà không sao, vì tinh thần của đội tuyển Việt Nam đang "lên như diều gặp gió" sau màn comeback thần thánh trước Pakistan. Chiến thắng 4-2 đã giúp team mình kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2 bảng B với 6 điểm, giành quyền tranh hạng 3 rồi nè!
Tuy nhiên, vấn đề thể lực đang là mối lo trước trận đấu này. Bùi Hoàng Việt Anh và Đỗ Hoàng Hên đều phải rời sân trong hiệp 2 trận gặp Pakistan. Ban huấn luyện đang phải kiểm tra kỹ tình trạng của hai cầu thủ này trước khi quyết định lineup đấy các bạn ạ
Nói về trận gặp Pakistan, Hai Long cho rằng thời tiết là "boss cuối" khiến đội gặp khó ở hiệp 1. Anh chia sẻ: "Khi bước vào hiệp 1, toàn đội gặp chút khó khăn về thời tiết. Lần đầu tiên chúng tôi ra sân thi đấu khung 16 giờ tại Indonesia, đương nhiên hiệp 1 chưa được tốt, kết quả mọi người đã thấy".
Đúng là hiệp 1 team mình bị Pakistan dẫn 1-0 rồi. Nhưng sau giờ nghỉ, đội bóng của HLV Kim Sang-sik "bùng nổ" luôn, ghi liền tù tì 4 bàn! Trong đó, chính Hai Long là người mở màn comeback ở phút 50, "cứu vớt" cả đội nhà
"Trong giờ nghỉ, HLV Kim Sang-sik đã nhắc nhở chiến thuật và động viên toàn đội thức tỉnh để bước vào hiệp 2, thể hiện bộ mặt khác và có kết quả tốt", Hai Long tiết lộ bí kíp.
Anh cũng không quên dành lời khen cho đàn em Williams Minh Hoàng - người vừa có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển: "Cậu ấy đã chơi nỗ lực và có bàn thắng xứng đáng"
Nguồn: soha.vn