NgocNgoan7087
New member
Thủ môn Nguyễn Filip đang hype tới bến với cái Tết đầu tiên mang danh nghĩa công dân Việt Nam đây này!
Xuân Giáp Thìn 2024 đánh dấu lần đầu tiên Nguyễn Filip được trải nghiệm Tết Nguyên Đán tại Việt Nam với tư cách là... người Việt chính gốc luôn á! Anh chàng thủ môn Việt kiều vừa hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch cuối năm ngoái và chính thức gia nhập đội tuyển quốc gia rồi đó. Cột mốc xịn xò này mở ra một chapter mới trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống của Filip, khởi đầu bằng việc đón cái Tết đầu tiên ở quê hương cha mình.
Những ngày cận Tết, Nguyễn Filip cùng bà xã Aneta Nguyễn tất bật chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ. Aneta cũng là Việt kiều nên gia đình anh đã quen thuộc lắm với phong tục ngày Tết rồi. Thậm chí, anh chàng thủ môn của tuyển Việt Nam còn tự nhận mình đôi khi hơi ghen tị với vợ vì cô hiểu Việt Nam hơn mình nữa kìa!
Có được người vợ mang dòng máu Việt Nam thật sự là buff may mắn cho Filip trong những ngày cuối năm bận rộn này. Anh không thể tự tay làm hết mọi thứ để chuẩn bị Tết khi vẫn phải lo chuyện tập luyện và thi đấu. Filip và team sẽ phải ra sân ở V.League ngay ngày 18/2 tới rồi.
"Các bạn biết đấy, tuần sau là V.League comeback rồi. Cũng may là vợ tôi đảm đang lắm. Cô ấy đã có quốc tịch Việt Nam từ 10 năm trước rồi. Ngoài ra, ở Việt Nam, Aneta còn có cả đống người thân, họ hàng luôn. Tôi hay trêu rằng cô ấy Việt Nam hơn mình nhiều á.
Dịp này, khi tôi vẫn bận tập luyện, cô ấy đã xắn tay trang trí nhà cửa, nấu nướng và học cách cắm hoa để chuẩn bị mâm cơm Tết chuẩn không cần chỉnh theo kiểu Việt Nam", Filip hóng hớt khoe về bà xã.
Vợ chồng anh chàng thủ môn không solo Tết đâu nhé. Họ sẽ đón cha mẹ từ Cộng hòa Czech bay sang thăm. Đây không chỉ là cái Tết đầu tiên của Nguyễn Filip với tư cách công dân Việt Nam mà còn là Tết quê hương đầu tiên của cả đại gia đình đã định cư lâu năm ở châu Âu nữa đó.
"Mẹ tôi từ Cộng hòa Czech sang Việt Nam. Hơn nửa năm rồi chúng tôi không được gặp bà. Khi biết mẹ định sang Việt Nam và ở lại một tháng luôn, tôi vui phết! Bố và bố vợ tôi cũng đón Tết cùng gia đình. Đó thật sự là điều ý nghĩa, khiến tôi nhớ lại thời còn nhỏ. Hồi đó, gia đình nhỏ của tôi cũng đón Tết cổ truyền Việt Nam tại Czech", Nguyễn Filip chia sẻ.
Trong ký ức của anh chàng thủ môn sinh năm 1992, cũng giống như bao đứa trẻ khác, thứ khiến anh hype nhất chính là những phong bao lì xì màu đỏ đó!
"Mỗi lần đến thăm ông bà nội, tôi lại được nhận tiền lì xì. Những phong bao lì xì may mắn chẳng khác nào món quà Giáng sinh ở châu Âu vậy", người gác đền của đội tuyển Việt Nam kể.
"Tôi biết đó là phong tục siêu quan trọng và mang lại niềm vui cho các em nhỏ vào dịp Tết. Hàng năm, chúng tôi đều quây quần bên nhau, ăn bữa tối mang hương vị Việt Nam. Dù ở Czech người ta không tổ chức Tết âm lịch, những kỷ niệm ấy vẫn mang đến cho tôi sự ấm áp cho đến tận bây giờ".
Nguồn: soha.vn
Xuân Giáp Thìn 2024 đánh dấu lần đầu tiên Nguyễn Filip được trải nghiệm Tết Nguyên Đán tại Việt Nam với tư cách là... người Việt chính gốc luôn á! Anh chàng thủ môn Việt kiều vừa hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch cuối năm ngoái và chính thức gia nhập đội tuyển quốc gia rồi đó. Cột mốc xịn xò này mở ra một chapter mới trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống của Filip, khởi đầu bằng việc đón cái Tết đầu tiên ở quê hương cha mình.
Những ngày cận Tết, Nguyễn Filip cùng bà xã Aneta Nguyễn tất bật chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ. Aneta cũng là Việt kiều nên gia đình anh đã quen thuộc lắm với phong tục ngày Tết rồi. Thậm chí, anh chàng thủ môn của tuyển Việt Nam còn tự nhận mình đôi khi hơi ghen tị với vợ vì cô hiểu Việt Nam hơn mình nữa kìa!
Có được người vợ mang dòng máu Việt Nam thật sự là buff may mắn cho Filip trong những ngày cuối năm bận rộn này. Anh không thể tự tay làm hết mọi thứ để chuẩn bị Tết khi vẫn phải lo chuyện tập luyện và thi đấu. Filip và team sẽ phải ra sân ở V.League ngay ngày 18/2 tới rồi.
"Các bạn biết đấy, tuần sau là V.League comeback rồi. Cũng may là vợ tôi đảm đang lắm. Cô ấy đã có quốc tịch Việt Nam từ 10 năm trước rồi. Ngoài ra, ở Việt Nam, Aneta còn có cả đống người thân, họ hàng luôn. Tôi hay trêu rằng cô ấy Việt Nam hơn mình nhiều á.
Dịp này, khi tôi vẫn bận tập luyện, cô ấy đã xắn tay trang trí nhà cửa, nấu nướng và học cách cắm hoa để chuẩn bị mâm cơm Tết chuẩn không cần chỉnh theo kiểu Việt Nam", Filip hóng hớt khoe về bà xã.
Vợ chồng anh chàng thủ môn không solo Tết đâu nhé. Họ sẽ đón cha mẹ từ Cộng hòa Czech bay sang thăm. Đây không chỉ là cái Tết đầu tiên của Nguyễn Filip với tư cách công dân Việt Nam mà còn là Tết quê hương đầu tiên của cả đại gia đình đã định cư lâu năm ở châu Âu nữa đó.
"Mẹ tôi từ Cộng hòa Czech sang Việt Nam. Hơn nửa năm rồi chúng tôi không được gặp bà. Khi biết mẹ định sang Việt Nam và ở lại một tháng luôn, tôi vui phết! Bố và bố vợ tôi cũng đón Tết cùng gia đình. Đó thật sự là điều ý nghĩa, khiến tôi nhớ lại thời còn nhỏ. Hồi đó, gia đình nhỏ của tôi cũng đón Tết cổ truyền Việt Nam tại Czech", Nguyễn Filip chia sẻ.
Trong ký ức của anh chàng thủ môn sinh năm 1992, cũng giống như bao đứa trẻ khác, thứ khiến anh hype nhất chính là những phong bao lì xì màu đỏ đó!
"Mỗi lần đến thăm ông bà nội, tôi lại được nhận tiền lì xì. Những phong bao lì xì may mắn chẳng khác nào món quà Giáng sinh ở châu Âu vậy", người gác đền của đội tuyển Việt Nam kể.
"Tôi biết đó là phong tục siêu quan trọng và mang lại niềm vui cho các em nhỏ vào dịp Tết. Hàng năm, chúng tôi đều quây quần bên nhau, ăn bữa tối mang hương vị Việt Nam. Dù ở Czech người ta không tổ chức Tết âm lịch, những kỷ niệm ấy vẫn mang đến cho tôi sự ấm áp cho đến tận bây giờ".
Nguồn: soha.vn