Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân - "thánh bếp" một thời giúp thổi lửa bao gian bếp Việt bất ngờ xuất gia ở tuổi 65

CamTeen

New member
0980ca05c599c49a2bf0.jpg


Hồi đó, khi chị Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân gật đầu nhận lời dẫn chương trình "Khéo tay hay làm" năm 1993, chị gần như trở thành người phụ nữ được yêu mến nhất của hàng triệu gia đình Việt rồi, đặc biệt là các mẹ các chị em.

Từng là cái tên huyền thoại của các show dạy nấu ăn trên tivi, mới đây Nghệ nhân Ẩm thực Dân gian Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân đã bất ngờ xuống tóc đi tu ở tuổi 65, khiến ai nấy đều không khỏi xúc động

Thông tin được đăng trên fanpage Việt Nam Quốc Tự đã thu hút cực nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng, đặc biệt là những thế hệ khán giả từng biết đến và dành cho chị sự yêu mến từ bao lâu nay.

b3bd8429fae60435c162.jpg


ad5ae9f4808fe6d589f0.jpg


Nhớ lại thời "hoàng kim" của chị, khi Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân gật đầu dẫn chương trình "Khéo tay hay làm" vào năm 1993, chị gần như trở thành người phụ nữ thân thương nhất của hàng triệu khán giả Việt Nam. Cứ đến giờ chương trình lên sóng, từ già đến trẻ đều ngồi xem chăm chú luôn!

Người lớn xem vì chị dạy nấu ăn quá đỉnh, món nào cũng biết làm, lại khéo léo đến bất ngờ; còn trẻ em thì xem vì... chị giống như một người bà chung của mọi nhà, vẻ ngoài hiền hậu, giọng nói nghe êm tai ấm lòng vô cùng

491b00eae9071c563f0c.jpg


Với tâm niệm "muốn gia đình hạnh phúc thì bếp lửa trong nhà phải luôn luôn ấm", chị đã đem hết tình yêu, đam mê của mình dành cho ẩm thực và truyền lửa nấu ăn cho biết bao người.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình, Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân đã trải qua những năm tháng đầy thăng trầm. Chị sinh ra tại Hà Nội, sau đó theo bố mẹ vào Gia Lai lập nghiệp. Gia đình lúc đó khó khăn lắm, mẹ của chị lại mất sớm.

7170de36afecc64225dd.png


754eb1570fdb2c8d1771.png


Rồi chị vào Sài Gòn học nội trú, ra trường trở thành cô giáo dạy văn. Vài năm sau chị lập gia đình, sinh con. Đáng tiếc với lương giáo viên thời đó, Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân không đủ tiền phụ giúp chồng lo cho gia đình.

Thế là chị làm đủ thứ nghề, từ nấu nướng, dạy thêu thùa đan vá... để kiếm thêm thu nhập. Đầu năm 1990, con trai chị bệnh nặng, chị phải nghỉ dạy đưa con sang Úc chữa trị, vật lộn với cuộc sống mưu sinh xứ người với niềm hy vọng lớn lao: đủ tiền chữa bệnh cho con

Quay về nước, Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân mất việc, chồng thất nghiệp, nợ nần chồng chất, cái nghèo cứ đeo bám gia đình. Tuy nhiên, đó cũng chính là động lực để chị bén duyên với nghề bếp.

Chị xin đi dạy ở trường nghề, dùng hết kinh nghiệm để đào tạo bao học trò về nghệ thuật nấu nướng. Năm 1993, chị chính thức nhận lời trở thành người dẫn dắt, "đầu bếp quốc dân" cho chương trình "Khéo tay hay làm".

3ddbe995ce0d9cc8c696.jpg


Đến những năm đầu thập niên 2010, Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân đột ngột rời khỏi màn ảnh nhỏ, chị lui về ở ẩn và bắt đầu bước dần đến cánh cửa quy y. Đến nay, có lẽ đã hội đủ duyên phận, chị xuống tóc xuất gia, nương vào bóng Phật ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top