GauSweet6086
New member
Các cầu thủ bóng đá đang đối mặt với nguy cơ đột tử vì trụy tim cao hơn nhiều so với những gì các chuyên gia từng nghĩ trước đây. Nghe mà thấy lạnh sống lưng luôn!
Nhắc lại chút để mọi người thấy tình hình nghiêm trọng thế nào: cựu hậu vệ người Anh Ugo Ehiogu, một huấn luyện viên của Spurs, đã qua đời năm ngoái khi mới 44 tuổi.
Một nghiên cứu kéo dài hai thập kỷ về sức khỏe của 11.168 cầu thủ trẻ ở Anh đã chỉ ra sự thật đáng lo: bệnh tim - bệnh cơ tim chính là những "kẻ giết người thầm lặng". Đáng sợ nhất là triệu chứng đầu tiên có thể chính là tim đột ngột dừng đập luôn!
Chính vì lý do này mà các câu lạc bộ giờ phải có cả một chương trình sàng lọc sức khỏe cho các cầu thủ trẻ từ 16 tuổi. Plot twist là nguy cơ trụy tim lại càng cao ở những cầu thủ tài năng - nghe mà thấy mỉa mai ghê!
Giáo sư tim mạch Sanjay Sharma, người đứng đầu nghiên cứu tại St George's, Đại học London, đã chia sẻ với BBC News: "Điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải chấp nhận một thực tế rằng tỷ lệ tử vong cao hơn chúng ta nghĩ".
Nguồn: soha.vn