Nếu cô cung nữ "mồm miệng không có phanh" Ngụy Anh Lạc từ Diên Hi Công Lược mà nhỡ lạc sang Hậu Cung Như Ý Truyện thì chắc chắn sẽ "bay màu" nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng luôn á! Bởi vì Càn Long phiên bản Hoắc Kiến Hoa lạnh lùng và công tâm đến mức... khó ưa lắm!
Hẳn là ai coi Diên Hi Công Lược cũng từng ít nhất một lần muốn... bịt mồm Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩm Ngôn) hay Lệnh Phi sau này lại vì cái tính "phang thẳng" thái quá của bà. Phương châm sống của Anh Lạc là "trời cao tao đây", ai cũng dám cãi kể cả Càn Long hoàng đế (Nhiếp Viễn) luôn nha! Tất cả chỉ nhờ hào quang "nữ chính Mary Sue" mà Vu Chính ban cho nhân vật của mình thôi. Nhưng đó là ở thế giới do Vu Chính tạo nên chứ nếu Anh Lạc nhỡ "đi lạc đường" sang Hậu Cung Như Ý Truyện thì cái tính này chắc chắn sẽ khiến cô nàng... "lên bờ xuống ruộng" sớm lắm!
Ở một tập phim mới đây, Càn Long phiên bản Hoắc Kiến Hoa đã "xử đẹp" một cung nữ sau khi vừa khen cô ta lanh lợi, hoạt bát đấy! Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ? Thực ra trước đó cung nữ này đã phạm tội tày đình, dùng cái miệng lưỡi linh hoạt để giúp Tuệ phi vu oan cho Hải Lan rồi.
Khen thì có khen đó, nhưng cái kết vẫn là "game over" không thương tiếc! Thái độ này của Càn Long đã khiến nhiều fan của Ngụy Anh Lạc thở phào nhẹ nhõm vì nếu Anh Lạc mà có dịp gặp vị hoàng thượng này thì chắc chắn đã phải "lĩnh cơm hộp" ngay từ lần đầu gặp mặt rồi á!
Nếu chuyện Anh Lạc "chuyển hộ khẩu" sang Hậu Cung Như Ý Truyện là thật thì xin phép mượn lời Cao Quý Phi để làm lời kết nha:
Nguồn: kenh14.vn