CauChanhUwu
New member
Ai cũng từng tò mò rằng người yêu cũ nghĩ gì về mình, nhưng khi biết rồi thì... chỉ muốn đập đầu vào tường thôi Tất cả là do bọn con gái chúng ta từ chối hiểu mà thôi ạ!
Trái tim đàn ông vận hành kiểu: Hết tình cảm → tìm kiếm crush mới → có bồ (lọc ra 1 em trong 5-6 em đang thả thính) → thỉnh thoảng vẫn nhớ về người cũ → nhắn tin hỏi han người cũ (không biết để chi luôn á?!?) → khoe với người cũ đã có người mới → ở với người mới nhưng thỉnh thoảng nhắc về kỷ niệm với ex.
"Em không biết nữa chị ơi! Dù em đang trong một mối quan hệ hạnh phúc em vẫn sẽ nhớ về người yêu cũ hoặc nhìn về phía những cô gái cũ mà mình không (hoặc chưa) chinh phục được rồi lấy làm tiếc", tiết lộ sương sương từ người trong cuộc.
Chả nhẽ bản năng gốc của phái mạnh là không bao giờ thật sự muốn thả bất cứ cái gì? Các mối quan hệ đều chạy song song trong cuộc đời các anh vì không có định nghĩa về sự "chấm dứt", chỉ tạm "pause" mà thôi.
Nhưng nghĩ ngợi thế thôi thì cũng chưa tới nỗi quá đà, cầm điện thoại lên nhắn tin lại là một chuyện khác luôn ạ. Có 2 kịch bản sẽ xảy ra: Nếu bạn và người cũ đã hết sạch sành sanh tình cảm thì bạn trở thành trò cười trong mắt cô ấy. Nếu tình xưa nghĩa cũ được "nhóm lên 1 đống tro tàn" thì bạn là người đàn ông trong mối quan hệ cũ mới lẫn lộn.
Hơi kì, nhưng chuyện như vậy lại cứ hay xảy ra. Đọc những câu hỏi hay tình huống dở khóc dở cười dưới đây biết đâu bạn sẽ tìm thấy mình trong rạp xiếc mang tên người yêu cũ
Mùng 1 Tết chuyển khoản mừng tuổi ex, ra Giêng thông báo cưới
Không phải tưởng tượng đâu, đây là câu chuyện có thực đấy! Chả hiểu nghĩ gì mùng 1 Tết anh chuyển khoản 1 triệu đồng mừng tuổi người yêu cũ với lời nhắn "chúc em tất cả" thì ra Giêng nhận được tin... anh cưới Cũng không ai có ý định rung động lại vì 1 triệu đồng nhưng nghĩ mà nó chán, nếu như vợ anh bây giờ biết được hành động ba dấu hỏi chấm này của anh thì sẽ nghĩ sao ta?
"Sao em lại block anh?" - Bro ơi, em có quyền mà!
Thật ra là anh muốn hỏi làm sao phải block anh - anh muốn làm bạn với tất cả bạn gái cũ cơ (niềm tự hào này lạ lắm), nhưng anh thấy mình cũng chẳng còn cái quyền được can thiệp vào chuyện ấy nên anh mới "đá" sang chuyện khác, tiện thể dò la thêm chút tin tức. Anh nhắn tin hỏi chặn đầu trước như vậy để đối phương thấy tức mà đi giải thích, nhưng tiếc là một câu giải thích bây giờ cũng hơi lười để nói ra rồi
Chia tay rồi vẫn gửi ảnh selfie phòng tắm - Ai cho phép vậy?
Có thể là anh không nhớ, nhưng em là người nhận những tin nhắn khó tả ấy và dù chỉ seen thôi cũng đã thấy sượng sùng lắm. Chia tay rồi anh đi chơi anh cũng gửi ảnh kèm lời nhắn "anh đang đi chỗ này vui lắm", hay anh vào phòng tắm chụp ảnh selfie, hỏi "thấy anh dạo này sao?". Nếu rep là: "Chả thấy sao cả, chia tay rồi còn gửi mấy thứ này làm gì?", anh sẽ rep: "Thì chia tay nghĩa là cũ rồi mà, có sao đâu".
Ấy nhưng mà nó sẽ có sao nếu một ngày những bức ảnh anh gửi vu vơ qua mess với em, sau chia tay, đến tay bạn gái/vợ của anh. Nghĩ thôi đã thấy rùng mình
"Em đừng để anh biết em yêu ai quá nhanh nhé" - Excuse me?!
Nhiều chàng trai cảm thấy việc bạn gái công khai yêu người mới nhanh chóng sau khi chia tay mình là một điều gây tổn thương sâu sắc, đánh cú chí mạng vào lòng tự tôn của họ... Nên đã chọn cách xin người yêu cũ đừng để mình biết họ đang quen ai yêu ai quá nhanh. Song, khi các cô gái nhận được tin nhắn này, chắc 9/10 cô buông câu: "Cái gì vậy trời!".
Thật, đến chia tay rồi, em vẫn phải rón rén nâng niu cảm xúc của anh ư? Cuối cùng em mới nhận ra, chỉ có em từng yêu anh, còn anh trước sau gì vẫn yêu chính mình
Sau 8 năm bỗng mở khoá Facebook và hỏi: "Đừng nói em vẫn còn ghét anh chứ?"
Sau 8 năm kể từ ngày chia tay, anh bỗng mở khoá Facebook em và nhắn hỏi han như chưa có gì. Lúc em thể hiện thái độ khó chịu thì anh bất ngờ: "Đừng nói sau bao nhiêu năm đó vẫn còn ghét anh như vậy chứ?"
Ai đó chỉ tha thứ cho bạn khi họ thật sự muốn, và có thể ngày đó sẽ chẳng bao giờ tới.
Em chỉ muốn anh hiểu, khi bước ra khỏi một mối quan hệ mà mình đã cư xử tệ hơn chữ tệ thì đừng yêu cầu ai đó phải quên đi mọi chuyện. Thời gian bất lực trong việc gột sạch anh ạ!
Hỏi linh tinh mỗi ngày như Google Search - Anh tưởng em là Siri à?
"Em cho anh hỏi em mua áo này ở đâu?", "Em ơi giá nhà thuê ở N.T bây giờ bao nhiêu 1 tháng nhỉ?", "Em thấy B.T có hay kẹt xe không?", "Em ơi, iP... xài có tốt không?"
Mỗi ngày 1 câu hỏi mới, như thể là anh đang ở trong giai đoạn đầu của hành trình tìm hiểu cuộc sống vậy. Và cũng giống như trên trái đất này chẳng còn ai nữa, cứ đi hỏi mỗi bạn gái cũ là sao? Anh đâu biết mỗi lần noti báo có mess của anh là em suy nhược đến thế nào
Trong vài điều ước em bắn lên vũ trụ mỗi đêm, anh đâu biết là anh cũng có mặt trong mớ đó - mong anh bớt đặt những câu hỏi linh tinh, "hỏi ai cũng được mớ gì hỏi tui"
Nguồn: kenh14.vn