Người Ý nín thở chờ "ngày tận thế" vì những sai lầm không thể tha thứ

f217e9acc7285deb14ef.jpg


Trước khi Italia phải đá play-off sinh tử, Chủ tịch LĐBĐ Italia Carlo Tavecchio đã thốt lên câu nói đanh thép: "Nếu bị loại sẽ là đại thảm họa, là ngày tận thế luôn!"

1. Khi "thói quen đặc sản" trở thành lời nguyền

Mỗi đội tuyển đều có những "nét riêng" được fan gán cho, kiểu như Anh thì cứ đến tứ kết là tự động book vé về nhà Còn Italia thì có reputation chơi cực đỉnh khi bị dồn vào góc tường, nhưng lại... chơi như mèo khi đội hình toàn sao.

Nghe có vẻ vô lý nhỉ? Đúng rồi, vì đây chỉ là những "truyền thuyết" mà thôi. Tây Ban Nha từng bị chế là "Vua vòng loại" nhưng rồi từ 2008-2012 họ lật kèo trở thành Vua thực sự luôn!

Còn Italia? Hai kỳ World Cup gần nhất, khi phải đá trận sinh tử cuối vòng bảng, họ đều... tịt ngòi và bay màu (thua Slovakia năm 2010, thua Uruguay năm 2014). Thói quen "chơi hay khi bị dồn vào góc" đâu rồi ta? ‍♂️

97939ba77ee80ecae7c2.png


Trước trận play-off lượt về, Italia đúng kiểu bị dồn vào chân tường rồi đấy.

Tối nay đây, một trận hòa hay thua trước Thụy Điển tại San Siro sẽ chính thức kết thúc giấc mơ World Cup của Italia. Đây sẽ là lần thứ 3 người Ý vắng mặt ở giải đấu đỉnh nhất hành tinh! Muốn tránh "ngày tận thế", Italia cần phải lột xác hoàn toàn so với trận lượt đi.

Và trận lượt đi tệ đến mức nào? Andrea Pirlo phải lên tiếng: "Italia đá như một đội bóng tầm trung chỉ biết cầu hòa thôi. Ở châu Âu, điều này không thể chấp nhận được!" Đau thật đấy

Tại sao Italia lại rơi vào tình cảnh bi đát thế này?

HLV Gian Piero Ventura chắc chắn sẽ là người đầu tiên bị "hỏi tội". Nhưng plot twist ở chỗ, mọi chuyện bắt nguồn từ tận... năm 2011!

0f83c288c91f0a8c776f.jpg


Italia chỉ được xếp vào "nhóm 2" trong buổi bốc thăm vòng loại World Cup 2015. Việc phân nhóm này dựa trên thành tích 4 năm trước đó của đội tuyển.

Thành tích của Italia giai đoạn đó không tệ đâu nhé. Họ vào tận chung kết EURO 2012 cơ mà! World Cup 2014 tuy bị loại sớm nhưng thứ làm họ "tổn thương nặng nề" nhất lại chính là... những trận giao hữu vô bổ!

21 trận giao hữu từ 2011-2015, Italia chỉ thắng được... 5 trận thôi! Họ thua cả Mỹ, hòa với Haiti và Luxembourg nữa chứ! Bruh moment thật sự ‍♂️

2. Khi coi thường trận giao hữu = tự đào hố chôn mình

Nhiều đội tuyển quên béng rằng trận giao hữu quốc tế cũng được FIFA tính điểm vào BXH đấy! Đó là lý do Bỉ chưa làm nên chuyện gì ở EURO hay World Cup vẫn top đầu BXH FIFA mấy tháng liền.

Nếu không có kế hoạch giao hữu hợp lý - vừa test đội hình vừa giành kết quả ổn - thì sẽ gặp "vận đen" khi bốc thăm thôi.

LĐBĐ Italia đơn giản là... mặc kệ điều này! Kết quả là Azzurri huyền thoại phải chung bảng với Tây Ban Nha, chỉ về nhì và phải đá play-off. Nhưng trước loạt play-off, người Ý vẫn còn chill kiểu "ez game, hai trận với Thụy Điển là bay luôn đến Nga"

03730220b69983df9af8.jpg


Sự "quá tự tin" này còn thể hiện cả trong đội tuyển. Ở tuổi 69, Ventura có 37 năm kinh nghiệm cầm quân. Khi Antonio Conte nghỉ việc, LĐBĐ Italia chọn Ventura vì nghĩ ông là lựa chọn "an toàn" với kinh nghiệm dày dặn.

Nhưng sự thật là suốt sự nghiệp, Ventura chưa bao giờ làm việc dưới áp lực của đội bóng top, vì ông chỉ dẫn những CLB tầm trung. Giống Conte, Ventura cũng gọi rất nhiều cầu thủ lên tuyển để test - hơn 50 cái tên luôn!

Nhưng khác với thời Conte khi Italia rơi vào "khủng hoảng nhân tài", dưới thời Ventura lại có nhiều gương mặt triển vọng lắm. Andrea Belotti của Torino dẫn đầu làn sóng trẻ đó.

Thế mà Ventura chỉ thích gọi "cựu chiến binh" như Gianlugi Buffon và Daniele De Rossi. Hàng thủ vẫn là bộ ba "BBC" (Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli) như thời Conte, dù họ đều đã già và sa sút rõ rệt rồi.

Với Conte, người ta thấy Italia có lối chơi và triết lý rõ ràng. Còn Ventura? Không có gì cả! Với hơn 50 cầu thủ được gọi, người ta chỉ thấy sự lúng túng. Ông không phát huy được tài sáng tạo của Marco Verratti - một tiền vệ đẳng cấp thế giới. Ông ép Belotti phải đá cặp với Ciro Immobile mà không tạo nguồn cung bóng ổn định cho họ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top