Tin tức về sự ra đi của tài tử gạo cội Tạ Hiền ở tuổi 89 đã khiến cả làng giải trí Hoa ngữ bàng hoàng Và giữa lúc này, minh tinh Chân Trân - người vợ đầu tiên của ông đã có những chia sẻ đầy xúc động về người đàn ông từng đồng hành cùng bà trong những năm tháng thanh xuân.
Theo China Times, Chân Trân cho biết bà vẫn chưa thể nguôi ngoai sau khi nghe tin Tạ Hiền qua đời. Nữ diễn viên xúc động nói: "Ông ấy là người tốt nhất, cũng là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Những năm gần đây, bạn bè thân thiết lần lượt ra đi, giờ đến lượt ông ấy, tôi càng cảm thấy cô đơn hơn".
Dù đau lòng, nhưng Chân Trân cũng hiểu rằng đây là quy luật không thể tránh khỏi của cuộc sống. Theo bà, ở tuổi cao, bệnh tật khiến con người phải chịu nhiều đau đớn nên đôi khi sự ra đi cũng là một cách giải thoát. Nữ minh tinh gửi lời tiễn biệt: "Mong ông ấy yên nghỉ và mãi là Tạ Hiền phóng khoáng, tự do như trước" ️
Trong trí nhớ của Chân Trân, Tạ Hiền đã có một cuộc đời thật sự viên mãn. Bà nhận xét nam diễn viên từng là ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Hong Kong, sở hữu sự nghiệp đỉnh cao, có đầy bạn bè và lượng fan khổng lồ. Bên cạnh đó, các con luôn hiếu thảo, đồng nghiệp cũng dành cho ông sự kính trọng. "Tôi nghĩ ông ấy đã có một cuộc đời rất trọn vẹn", bà chia sẻ.
Chân Trân cũng nhớ lại cuộc hội ngộ đầy cảm xúc với Tạ Hiền cách đây 7 năm, sau hơn 40 năm không gặp mặt. Khi đó, nhân dịp kỷ niệm 50 năm hoạt động nghệ thuật và ra mắt cuốn tự truyện Chân Tình Chân Ý, bà đã mời chồng cũ sang Đài Loan tham dự sự kiện. Và đoán xem sao? Tạ Hiền lập tức nhận lời, ăn mặc chỉnh chu và luôn ở bên bà trong suốt chương trình.
Điều khiến Chân Trân xúc động nhất là sau bao nhiêu thập kỷ xa cách, giữa hai người không hề có chuyện trách móc hay oán giận gì cả "Ông ấy chưa từng nói lời nặng nề với tôi, cũng chưa từng cãi vã. Dù mỗi người đi một con đường khác nhau, trong lòng tôi, ông ấy mãi là hình ảnh đẹp nhất", nữ diễn viên bộc bạch.
Sau lần tái ngộ đó, cả hai từng hẹn gặp để uống trà cùng bạn bè tại Hong Kong. Nhưng mà ở một lần hẹn khác, Tạ Hiền không xuất hiện vì... quên mất lịch luôn. Chân Trân tiết lộ khi ấy trí nhớ của ông đã suy giảm khá nhiều rồi. Bà cho biết bạn bè từng nói nam diễn viên không còn nhớ nhiều chuyện. "Con người ai rồi cũng sẽ già đi. Bản thân tôi bây giờ cũng thường quên tên người khác, trí nhớ không còn như trước", bà tâm sự
Khi được hỏi có tiếc nuối vì không thể tiễn đưa Tạ Hiền lần cuối hay không, Chân Trân cho rằng điều quan trọng nhất là tôn trọng mong muốn của gia đình và di nguyện của người đã khuất. Theo bà, Tạ Hiền lựa chọn rời đi trong lặng lẽ thì nên để ông được yên bình khép lại hành trình của mình.
Nguồn: saostar.vn