CuaSky9392
New member
Chưa bao giờ giới truyền thông Mỹ lại sốt xình xịch với một cuộc đấu giá "thị trấn tí hon nhất Mỹ" như vậy đâu các bạn ơi! Và thật ra thì... cũng không phải là không có lý do cả
Ông Phạm Đình Nguyên sắp trở thành "công dân duy nhất" của thị trấn Buford rồi nè!
Khi mà chính ông Nguyên tự reveal kế hoạch "sẽ dùng Buford như một bàn đạp tinh thần để giới thiệu các thương hiệu từ Việt Nam" thì lúc này mọi người mới giật mình "ơ há, cao thật đấy!" Và lời nhận định "món hời chưa từng có" của CNN lúc này nghe có vẻ đúng lắm rồi đó. Cứ thử tưởng tượng xem, nếu IDS tung ra sản phẩm gì đó ở thị trấn Buford này thì chắc chắn báo chí phải đua nhau đưa tin mất thôi!
Chưa hết nha! Ông chủ cũ của thị trấn tên là Don Sammons vốn là cựu binh Mỹ. Giờ lại bán cho chủ mới đến từ đất nước mà ông từng tham chiến. Drama chưa? Rồi cuộc phỏng vấn "đầy nước mắt" của ông Don Sammons trước khi chính thức nghỉ hưu khỏi chức "thị trưởng" càng làm cho cuộc đấu giá này thêm phần bi thương lâm li.
Trong khi đó, hãng đấu giá còn gửi thông tin rằng: "Người mua đến từ Việt Nam. Anh đã đến đây vài ngày trước tham gia đấu giá. Anh đã đi chặng đường dài, giờ đây đã đến đích. Và đó là giấc mơ Mỹ"
Thế là nổ ra một cuộc tranh cãi ầm ĩ trên các trang báo mạng luôn! Người thì bảo đắt, kẻ thì kêu rẻ, có người còn nhận định việc bán thị trấn Buford là một quyết định "extremely ngu xuẩn" nữa
Nguồn: soha.vn