Người Việt mình hào sảng đến thế này đây, ai chưa biết thì phải xem ngay! ✨

Bom2k72201

New member
a3ae2e6fe23cea9bad54.jpg


Những ngày cuối năm này, cùng "gom nhặt" những khoảnh khắc hào sảng xịn xò để thấy rằng dù khó khăn thế nào, người Việt vẫn luôn dành một góc nhỏ trong tim để quan tâm đến người khác nha!

Phải công nhận là sự hào sảng này đã nằm sẵn trong DNA của mỗi người Việt rồi á! Từ các mô hình "Bếp ăn từ thiện", "Quán cơm 2.000 đồng", "Trà đá miễn phí", "Bịch gạo miễn phí", "Bánh mì", "Quần áo miễn phí"... được nhân rộng khắp nơi, cho đến những lần đóng góp cho bà con vùng lũ, những hoàn cảnh khó khăn, hay tặng vé xe, vé máy bay cho anh chị công nhân về quê ăn Tết... Tất cả đều thấm đẫm tình người!

Chưa ai thống kê được hàng năm người Việt chi bao nhiêu tiền cho hoạt động thiện nguyện đâu nha. Nhưng thôi kệ con số, những câu chuyện người giúp người, tương trợ lẫn nhau vẫn cứ diễn ra mỗi ngày là được rồi!

Từ những ổ bánh mì, thùng trà đá đến tủ thuốc từ thiện

Ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, những tủ bánh mì, thùng trà đá miễn phí xuất hiện dọc các tuyến đường để "tiếp sức" cho người dân đó nha!

Những bình trà đá miễn phí được đặt trước cửa nhà, ở chỗ thuận tiện để ai mệt mỏi, ngang qua uống ly trà đá không tốn xu nào cũng thấy nhẹ người hơn trong cái nắng nóng và cuộc sống tất bật kiếm sống hằng ngày.

Bạn có thể uống luôn hoặc đổ đầy chai mang theo, chủ nhân của những bình trà này siêu chăm chỉ và ý tứ luôn, hễ bình vơi là châm đầy ngay để mọi người thoải mái lấy mà không ngại ngùng!

5395c81ee8d4b16fc276.jpg


Một du khách nước ngoài thích thú trước bình trà đá miễn phí trên lề đường.

Đối với những người nghèo còn nặng gánh lo cơm áo gạo tiền, một bữa sáng lót dạ, một bữa trưa ăn vội đôi khi còn là điều xa xỉ á! Những tủ bánh mì với dòng chữ: "Bánh mì từ thiện, mỗi người một ổ" với những chiếc bánh được xếp ngay ngắn trong tủ kính, dễ lấy - đó chính là sự trợ giúp kịp thời cho những người hay lỡ bữa đó!

be05564e107b0f4a85c7.jpg


Một tủ bánh mì với những ổ bánh được xếp ngay ngắn, bên cạnh còn có thêm sữa đặc có đường và một bình nước trên một con phố ở Hà Nội.

Hết trà đá miễn phí, bánh mì rồi thì đến tủ thuốc miễn phí, tặng cơm từ thiện nữa... Tính hào sảng như có sẵn trong máu rồi, người Việt chia sẻ với nhau bằng nhiều cách, cứ tự nhiên mà không cần đòi hỏi gì đáp lại cả!

b2fc67aa61ce1dedff32.jpg


Trong một con hẻm nhỏ giữa Sài Gòn rộng lớn, tủ thuốc miễn phí với đầy đủ các loại thuốc cảm, sốt, nhức đầu do người dân mỗi người góp một ít mà thành, để phòng khi ai đó đau ốm có thể ghé ngang lấy uống.

Và những "món quà" ấm lòng ngày Tết

Tết đã đến thật gần rồi nè, nhưng với những lao động nghèo ở các thành phố lớn, hầu hết là bà con xa quê, mỗi mùa Tết lại là một mùa lo toan. Ngoài cơm áo gạo tiền, vé xe, vé máy bay về Tết còn là nỗi lo về một cái Tết đủ đầy hơn cho gia đình. Nhưng mà nỗi lo đó giảm đi nhiều vì đã có rất nhiều "người khác" sẵn sàng san sẻ giúp đỡ!

4984e5cc92ef3fb1d1f2.jpg


Giữa dòng người ngược xuôi tất bật những ngày giáp Tết, trên đường phố vẫn có những hình ảnh đẹp như thế này. Quà Tết miễn phí là những bịch gạo được trao tặng rất chân thành mà cả người trao và người nhận đều vui lây!

0efa5810ac6ee2548fbb.jpg


Những năm gần đây, những chuyến xe hỗ trợ người lao động, sinh viên về quê đón Tết ngày càng nhiều. Năm nay, chương trình "Về nhà ăn Tết" do Bia Sài Gòn tổ chức cũng đã trao tặng 1.000 vé máy bay cho những người lao động có thành tích tốt trong công việc luôn! Nhờ những chương trình ý nghĩa này, nhiều người con xa quê đã có thể kịp trở về sum họp với gia đình trong ngày Tết rồi nè! ✈️

Là một thương hiệu thuần Việt, Bia Sài Gòn luôn tự hào khi góp phần nhân lên và lan tỏa niềm tự hào về những nét đẹp đáng tự hào của người Việt. Những ngày cuối năm đang đến gần, hãy cùng Bia Sài Gòn uống mừng những giá trị đẹp của người Việt nha! Hãy #UongMungVietNam, uống mừng sự hào sảng vẫn chảy trong huyết quản của mỗi người con đất Việt!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top