Người Việt đầu tiên chạy hơn 42km trên sân thượng chung cư: Dân mạng quỳ gối, đòi ghi sách kỷ lục Guinness luôn ‍♂️

ThoBun2k5

New member
3c3e08d895733f907b6c.jpg


Chuyện nghe như đùa nhưng lại là thật 100% đó các bạn ơi! Anh Nguyễn Đạt - một VĐV phong trào đã làm nên kỳ tích: hoàn thành full marathon 42,195km ngay trên sân thượng chung cư ở Hà Nội. Nghe xong chỉ muốn gọi tắt là "legend" thôi!

Sân thượng dài có 25m thôi nên tính sơ sơ anh phải quay tận 860 vòng mới xong quãng đường. Tưởng tượng cái cảnh chạy vòng vòng như chuột Hamster luôn á Anh bắt đầu thử thách lúc 8h30 sáng ngày 4/4 trên sân thượng khu nhà đang ở tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trời Hà Nội mưa phùn, sân thượng trơn như... nhưng không gì cản nổi quyết tâm của anh Đạt. Sau 6 tiếng 22 phút 11 giây, anh chính thức phá đảo thử thách này! Đồng hồ đếm của anh còn ghi 42,84km cơ - nhiều hơn chặng marathon thật luôn khoảng 1%

8d9e1a1ff57be7a0fb4b.jpg


91592c4e77c7fc2d2fd8.jpg


Anh Nguyễn Đạt hoàn thành chạy marathon trên sân thượng vào sáng 4/4. Ảnh: NVCC.

Anh Đạt flex thành tích trong hội Facebook chuyên dành cho hội chạy đường dài: "Cuối cùng thì hơn 6 tiếng tu luyện dưới mưa hoá thành chuột Hamster thành công. Marathon trên sân thượng 25m, chạy thêm hẳn 1% sai số đường chạy. Một mình một đường chạy, giãn cách xã hội triệt để"

Phải nói là timing rất chuẩn vì trước đó Thủ tướng đã yêu cầu toàn dân giãn cách xã hội từ 0h00 ngày 1/4 để chống dịch Covid-19. Đến ngày 4/4, chủ tịch Hà Nội cũng ra lệnh thực hiện triệt để, ai không có việc gấp thì đừng ra đường, kể cả tập thể dục. Hội chạy bộ lúc này chỉ biết ngồi nhà mà thèm

d9d5583ea19d1812f168.jpg


024892bc3550746515d3.jpg


6b68338dd0c39697ef82.jpg


Đồ nạp năng lượng và đôi chân bị bắn bẩn khi chạy trên sân thượng của anh Nguyễn Đạt. Ảnh: NVCC.

Từ đó, anh Nguyễn Đạt nảy ra ý tưởng bá đạo này. Sau khi đăng thành tích lên hội, comment tăng vèo vèo với toàn lời khen ngợi từ giới chạy bộ. Bởi vì việc chạy và liên tục quay vòng với nhiều người dễ gây chóng mặt lắm nha!

Người thì khen: "Dã man quá ạ, thực sự là rất rất kiên trì" Người thì "bái phục", gọi anh là "siêu nhân chứ không phải người". Có người nửa đùa nửa thật: "Kỷ lục Guinness đến nơi ấy bác"

Để cày xong đường chạy, anh Đạt phải thay tận 4 cái áo, đổi qua đổi lại giữa giày và dép. Anh cũng chuẩn bị sẵn bánh, chuối, gel năng lượng,... và cả chiếc loa nhỏ để nghe sách audio cho đỡ buồn nữa

Anh Nguyễn Đạt là thành viên hardcore của giới chạy phong trào Hà Nội đấy nhé. Anh từng tham gia hàng trăm đường chạy bộ khắp cả nước. Thậm chí, anh đã phá đảo cuộc thi siêu marathon 100km năm ngoái nên việc chạy marathon 42km không phải là gì to tát với anh cả. Anh Đạt còn là cây viết uy tín về điền kinh, chạy phong trào và các môn thể thao đòi hỏi sức bền nữa nha! ✍️

225a0148e3ecaa5a089e.jpg


Anh Nguyễn Đạt hoàn thành đường chạy 100km vào năm 2019. Ảnh: NVCC.

18d92f566e87ffc5760e.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top