Một người Trung Quốc vừa để lại review khá "gắt" về một quán ăn tại Hà Nội, và phải nói là câu chữ khá... đanh đá luôn nhé!
Theo anh bạn này thì khu vực nấu nướng của quán nhìn "ghê" phát sợ, mà cái này thì anh cũng thừa nhận là chỗ nào cũng vậy thôi, kể cả nhà hàng 5 sao. Nhưng điều khiến anh bạn này thắc mắc nhất chính là: Sao khách hàng lại có thể vào được chỗ bếp này???
Thật ra thì ở Việt Nam mình, nhiều quán ăn vỉa hè hay quán bình dân thì khu bếp thường "mở" lắm, khách ngồi gần cũng nhìn thấy được chef nấu nướng. Có khi còn thấy cả quá trình chế biến từ đầu đến cuối luôn á!
Chứ không phải như nhà hàng sang trọng, bếp kín mít, khách chỉ nhìn thấy món ăn lên thôi. Đây có thể coi là một nét văn hóa ẩm thực đường phố đặc trưng của mình đấy!
Nguồn: tinhte.vn