NaiXanh2205
New member
Việc kết thân với ai ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của bạn ở cả hiện tại và tương lai.
Thật ra bạn là ai không quan trọng đâu nhé. Quan trọng là bạn chọn kết thân với ai, mời ai về nhà chơi mới thực sự quyết định bạn có thể trở thành người như thế nào đấy.
Vì thế mà kết giao đúng người thì như có "quý nhân" phù trợ, đường đời thuận lợi hơn hẳn. Còn kết giao sai người thì toàn là drama với thị phi thôi Nếu hiểu được mối quan hệ có sức ảnh hưởng cực mạnh đến cuộc đời, thì bạn hãy bắt đầu từ việc tránh xa 4 kiểu người này ngay và luôn:
**1. Người có đạo đức giả **
Người xưa có câu "Tiểu nhân khó tránh" quả không sai chút nào. Kiểu người này ngon ngọt lúc nào cũng được, nhưng vừa quay lưng là bắt đầu drama about you luôn đó. Trước mặt thì "yêu em hơn cả bầu trời", sau lưng thì thêu dệt chuyện không hay về bạn tới tấp. Về lâu dài thì dù bạn có tốt thế nào đi nữa, danh tiếng cũng sụp đổ thôi.
Những người đạo đức giả luôn mang một trái tim đen tối, những suy nghĩ toxic khó chấp nhận. Bởi vậy khi qua lại với người như vậy, phải cẩn thận lắm nhé! Không là mọi câu chuyện của bạn sẽ thành vũ khí để họ trục lợi đấy. Best là đừng tiết lộ bất kỳ bí mật gì hay mời họ về nhà chơi. Đôi khi một câu chuyện nhỏ được chia sẻ sẽ trở thành "gót chân Asin" đánh gục bạn trong tương lai đó!
**2. Người nóng nàyy
Kiểu người này hành động thất thường, quyết định bốc đồng, hay phàn nàn, chỉ trích người khác và toàn năng lượng tiêu cực. Họ không kiểm soát được cảm xúc của mình và thường phóng đại quá mức những sự việc xảy ra trong cuộc sống. Một khi bị kích động, những người này có xu hướng đưa ra những quyết định bốc đồng mà sau này phải gánh chịu hậu quả. Nói thẳng ra thì họ giống như "quả bom hẹn giờ", sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào và hiếm khi thừa nhận mình sai. Đó không chỉ là dấu hiệu của một người EQ thấp, mà còn là red flag của một tình bạn toxic đấy!
**3. Người sống theo tiêu chuẩn kép **
Đây là kiểu người thích dùng đạo lý, dùng các tiêu chuẩn của thánh nhân để judge người khác nhưng bản thân mình lại chỉ sống theo sở thích và mong muốn cá nhân. Họ đối xử khắt khe với người khác, muốn người khác hành xử hợp lý hợp tình, và sẽ là người đầu tiên đứng ra phê phán cực gắt nếu bắt gặp một lỗi sai, dù lớn dù nhỏ. Thế nhưng với chính bản thân thì lại dễ dãi vô cùng, từ đó buông thả mình trong lối sống vô nguyên tắc, không thể làm nên việc lớn.
**4. Người thích bắt nạt kẻ yếu **
Người sống càng lương thiện, hiền lành thì càng dễ bị kiểu người này tìm cách bắt nạt, lợi dụng triệt để. Khi bạn càng nhân nhượng, họ sẽ càng lấn tới. Nhưng khi bạn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn, họ lại trở nên kiêng dè, sợ sệt mà không dám làm gì quá đáng.
Nếu coi kiểu người này là bạn bè mời về nhà, chúng ta có thể sẽ phải trả giá cực đắt vì bị phản bội và đâm sau lưng bất kỳ lúc nào. Trong lúc ta gặp khó khăn nguy cấp, thay vì chìa tay ra giúp đỡ, rất có thể chính họ sẽ "thêm dầu vào lửa, góp gió thành bão" để đứng sau mưu lợi từ sự thất bại của chúng ta đấy.
Nguồn: soha.vn