Người thông minh, EQ cao phải hiểu: Tự tin được nhưng "flex" quá thì rước họa tiểu nhân vào thân đấy!

PandaMoon7122

New member
922ef8d6e6fcedcdad89.jpg


Sông càng sâu nước càng lặng, lúa càng chín càng cúi đầu nha các bạn ơi. Giỏi thì ai cũng thấy rồi, nhưng khoe khoang quá mức thì chỉ tự mình đào hố chôn mình mà thôi

214be34aa6c7c6af6157.jpg


01. Drama Stanford này sao mà "nóng" thế!

Trong show "Offer mơ ước" tập 1, hai cái tên hot nhất phải kể đến Vương Kiêu - trai đẹp tốt nghiệp Stanford, và Lý Tấn Diệp - người sở hữu cả visual lẫn EQ max. Ban đầu ai cũng kỳ vọng hai anh này sẽ "càn quét" các offer xịn xò.

Nhưng plot twist là... Vương Kiêu càng về sau càng khiến netizen "toang" hết sảy. Lý do ư? Anh chàng này "flex" Stanford tới mức... overload luôn rồi!

74e9d1b4d0946d5a8103.jpg


Cụ thể nè, suốt thời gian thực tập, Vương Kiêu cứ như "billboard" di động của Stanford vậy. Từ cốc nước, áo phông, dây đeo thẻ cho đến ốp điện thoại - tất tần tật đều phải in logo Stanford mới chịu.

Yêu trường cũ thì hiểu rồi, nhưng anh bạn này thể hiện kiểu... hơi quá tay, khiến ai nhìn cũng thấy "cringe" và phản cảm thật sự

1402d208c0fb7492b706.jpg


Netizen còn cà khịa: "Phải vậy không bạn ơi? Tôi còn mặc áo Harvard đi ngủ đây nè!"

4bedff63bf149a5663a8.png


Bực quá nên dân mạng đào sâu lý lịch Vương Kiêu, rồi phát hiện sự thật "não cá vàng": Văn bằng chính thức của anh là Thạc sĩ Luật tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh, còn Stanford thì chỉ học ngắn hạn có... 10 tháng thôi!

Trong khi đó anh còn từng nói "không rõ luật Trung Quốc lắm", nhưng nhìn bảng điểm thì thời gian học luật trong nước dài hơn du học gấp mấy lần cơ mà

Thêm nữa, anh bạn này còn hay "lú lẫn ngôn ngữ", cứ nói tiếng Trung là phải chen vài từ tiếng Anh vào cho nó... sang. Thái độ với đồng nghiệp cũng kiểu "main character syndrome", cứ nghĩ mình giỏi nhất vũ trụ.

Phải công nhận Vương Kiêu có tài thật đấy. Du học Stanford là chứng minh năng lực rồi. Nhưng mà nếu đủ thông minh, anh nên thể hiện sự TỰ TIN chứ không phải KHOE KHOANG.

Khác biệt lớn nhất giữa hai thứ này là: "Tự tin là khi tôi nghĩ tôi giỏi, còn khoe khoang là khi tôi nghĩ tôi giỏi HƠN CẬU."

5b22793e85be1cab03eb.jpg


Khi bạn vượt qua giới hạn của tự tin, biến thành "flex" không điểm dừng, thì kết quả chỉ có một: mọi người ghét và xa lánh thôi bestie ạ

02. Chuyện nữ tác giả bán bánh giá "trên trời" này nữa!

Có một nữ tác giả nổi tiếng lợi dụng lượng followers khủng để bán bánh ngọt. 1 hộp 4 cái giá từ 400k-700k, loại đóng gói xịn thì lên tới 1 triệu luôn!

Trong khi bánh cùng kiểu tại chỗ khác chỉ chưa đến 300k. Dân mạng bắt đầu đặt câu hỏi: Chị này có đang "chặt chém" fan không đây?

Và màn đáp trả của chị tác giả khiến netizen "câm nín": "Bản quyền một tác phẩm của tôi giá bao nhiêu hả? Mấy trăm nghìn hộp bánh đó lời được bao nhiêu? Đáng giá không? Số tiền tôi quyên góp đợt trước còn nhiều hơn thế. Đừng có làm ếch ngồi đáy giếng nữa nhé!"

Và đây không phải lần đầu đâu nha! Sản phẩm chị này bán luôn cao hơn thị trường gấp đôi, gấp ba. Mỗi khi bị hỏi thì lại reply kiểu:

"Tụi tôi làm vì đam mê chứ thiếu tiền đâu";
"Nguyên liệu tôi xài chắc nhiều người chưa được nếm bao giờ đâu"...

9f18686a72ab38542420.jpg


Lần đầu thì mọi người còn khen chị thẳng thắn, có khí phách. Nhưng lần sau lần nữa, cứ toàn khoe giàu rồi hạ thấp người khác. Ai comment không đúng ý là bị gắn mác "anti-fan" ngay, trong khi phần lớn chỉ thắc mắc về giá cả hợp lý thôi mà! Kết quả là chị tác giả này từ từ mất hết thiện cảm với cộng đồng.

Khi trong lòng một người đầy cảm giác "ta hơn người", thì mọi ý kiến xung quanh đều bị họ hiểu là "ghen tị" hết ‍♀️

Họ quên mất câu: "Sông càng sâu nước càng lặng, lúa càng chín càng cúi đầu."

Người càng giỏi càng không cần phải khoe tất cả những gì mình có. Không cần phải flex mình đọc sách gì, lái xe gì, đi đâu chơi, mặc bao nhiêu bộ đồ, mua trang sức gì, chi tiêu bao nhiêu một tháng...

Tại sao? Vì họ biết, không cần khoe khoang, họ vẫn đủ tài năng để được tôn trọng thực sự!

03. Sự thật mà tâm lý học bóc mẽ!

Nhà tâm lý học Alfred Adler từng nói: "Mặc cảm tự ti và thói khoe khoang là hai mặt của cùng một đồng xu, và chúng không thể tách rời."

5ebb59f5888c937f2ab5.jpg


Nói cho dễ hiểu: Người hay khoe khoang thường là người... tự ti trong thâm tâm đấy!

Ngược lại, người thực sự tự tin thì không bao giờ cố tình "flex" cả.

Carnegie có câu vàng: "Sự khôn ngoan thực sự là biết cách tỏa sáng mà không làm chói mắt người khác, tránh gây thù chuốc oán với bọn tiểu nhân."

Bạn khó mà biết được đâu là người chân thành mong bạn tốt, đâu là kẻ chờ dịp "đạp" bạn xuống. Vì vậy, hãy giữ mình tránh xa thói khoe khoang, thể hiện quá đà nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top