CocDev3029
New member
Thành công cũng giống như chơi game vậy, có luật chơi riêng đó! Mỗi người có thể áp dụng theo nhiều cách khác nhau, nhưng tâm lý và cách nghĩ khác nhau thì kết quả cũng khác luôn nha.
**Ba kĩ năng phải "rành rọt":**
**1. Học nói - EQ cao chính là đây**
Nói chuyện cũng là cả một môn nghệ thuật, không phải bật mồm ra là được đâu nhé!
Chắc bạn cũng từng gặp cảnh này: đi shopping với bạn thân, bạn ấy hỏi "Mình mặc bộ này nhìn thế nào?"
Lúc này mà bạn thẳng thắn kiểu "Nhìn gớm quá", "Xấu hoắc" thì coi như toi đời luôn
Dù bạn thấy bộ đồ đó không hợp gu, nhưng đôi khi đừng quá thật thà! Không cần phải "bợ đỡ" kiểu "Cậu mặc đẹp vô cùng" cho nó quá, nhưng cũng đừng "tát thẳng mặt" người ta như vậy.
Dù là bestie đến mấy, họ cũng khó nuốt được câu nói đó. Chỉ cần bình tĩnh nói: "Mỗi người có gu thẩm mỹ riêng, cậu thích thì cứ mua thôi!" là ổn rồi.
Người biết cách ăn nói, đi đâu làm việc gì cũng thuận lợi hơn mấy bạn quá thẳng tính hoặc "ngại giao tiếp" nhiều.
Biết cách ăn nói giúp mình tránh được những drama không cần thiết. Bạn có thể ăn thoải mái, nhưng không thể nói lung tung được! Vì ăn gì chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân, còn nói không hay lại ảnh hưởng đến người khác.
Nếu "người khác" đó lại là bạn bè, đồng nghiệp hay sếp nữa thì ôi thôi, con đường sự nghiệp sau này gian nan lắm đó!
Không cần nhiều lời, chỉ cần nói ít nhưng chất, nói có kĩ năng, mọi việc sẽ smooth hơn nhiều
**2. Học làm việc - Phải có chiến thuật chứ không phải làm liều**
Làm việc là một năng lực, cần có phương pháp chứ không phải làm bừa đâu nha!
Có một câu chuyện về cậu bé kiếm tiền bằng nghề cắt cỏ nè:
Cậu bé gọi điện cho một bà phu nhân giàu có hỏi: "Alô, nhà cô có cần người cắt cỏ không ạ?"
Bà phu nhân đáp: "Ồ không cần đâu, nhà cô đã có người phụ trách rồi!"
Cậu tiếp: "Con có thể giúp cô cắt hết cỏ dại trong vườn hoa."
Bà phu nhân: "Người cắt cỏ nhà cô cũng làm rồi mà."
Đến đây, cậu bé cảm ơn lịch sự rồi cúp máy.
Anh cậu bé ở bên cạnh tò mò hỏi: "Người cắt cỏ nhà bà ấy không phải là em sao? Sao em còn gọi làm chi?"
Cậu bé vừa ghi chép vào sổ, vừa trả lời: "Em chỉ muốn biết khách hàng có hài lòng về công việc của em không thôi!"
Thấy chưa! Thành công không phải "đẻ ra từ trên trời" hay "mở cửa tự nhiên có" đâu nha.
Thành công cũng có luật chơi riêng như game. Mỗi người có thể áp dụng nhiều cách khác nhau, nhưng tâm lý khác thì kết quả cũng khác.
Học cách làm việc chính là tìm ra phương pháp phù hợp nhất, rồi quyết tâm thực hiện, giúp bản thân chiến thắng trên mọi mặt trận!
Đã làm thì phải cố gắng, phải quyết tâm, phải tin tưởng vào bản thân, mới làm tốt được
**3. Học cách làm người - Level cao nhất đây rồi**
Làm người là một cảnh giới, đòi hỏi trí tuệ thực sự!
Trước đây mình từng xem một bộ phim. Vị tướng trong phim là người anh dũng thiện chiến, hòa nhã, thương dân, nên được mọi người yêu mến.
Nhưng quản gia nhà ông lại là một kẻ hống hách vô cùng.
Khi có mặt vị tướng, tên quản gia tỏ vẻ khiêm tốn. Nhưng sau lưng ông, nó liền đổi mặt "nhanh hơn lật bánh tráng", hung tợn và tráo trở.
Nó thường mượn danh tiếng của vị tướng để mua đồ không trả tiền, cũng như "lên mặt" với dân thường.
Khi vị tướng biết chuyện, ông trừng phạt rất nghiêm khắc, dù tên đánh xe ngựa cầu xin, khóc lóc cỡ nào cũng không mềm lòng. Mà người quản gia đó còn là họ hàng của ông nữa đó!
Nếu tên quản gia này không ỷ lại vào việc là họ hàng của vị tướng, cư xử đúng mực với mọi người, không "hai mặt" thì chắc vẫn giữ được cuộc sống sung túc, được nhiều người ngưỡng mộ như trước.
Học cách làm người chính là làm việc đúng chuẩn mực đạo đức. Không lợi dụng mối quan hệ để làm điều xấu, không ỷ lại gia thế mà khinh người khác, cũng không vì ai yếu thế hơn mà "đạp đổ" họ.
**Ba cảnh giới phải "ngẫm kĩ":**
**1. Nghĩ nguy - Cân nhắc rủi ro trước khi hành động**
Trước khi làm việc gì cũng nên suy nghĩ cẩn thận: xem xác suất thành công cao hơn hay gặp nguy hiểm lớn hơn nhé!
**2. Nghĩ tránh - Biết "lùi một bước" mới là khôn**
Nếu đã biết xác suất gặp nguy hiểm quá cao, thì đừng cậy gan. Đôi khi "cố quá" lại thành "quá cố" đó!
Tránh né nhất thời, chờ thời cơ rồi "phất lên" sau. Như vậy cơ hội thành công sẽ cao hơn nhiều!
**3. Nghĩ thay đổi - Linh hoạt mới sống sót**
Cuộc sống giống như con thuyền lênh đênh trên biển, bão táp, đá ngầm, chướng ngại vật có ở khắp nơi.
Khi đã "tránh" được nguy hiểm rồi, thì nên bình tĩnh nghĩ cách thay đổi. Chuyển nguy thành an, lập kế hoạch chu đáo rồi thực hiện thôi!
Dale Carnegie - chuyên gia giáo dục nổi tiếng ở Mỹ từng nói:
"Thành công của một người chỉ dựa vào 15% kĩ năng chuyên môn. Còn 85% còn lại phải dựa vào các mối quan hệ xung quanh và năng lực đối nhân xử thế của họ."
Nguồn: soha.vn