Người ta cứ nói đừng quá yêu. Người ta cứ nói đừng quá tin…
Nhưng mà tình yêu là một thứ siêu diệu kỳ luôn á, mình cũng chẳng giải thích nổi đâu. Chỉ biết là vào một ngày đẹp trời nào đó, gặp đúng người, rồi tim mình tự nhiên hát vang bản tình ca, thế là... yêu thôi!
Khoảnh khắc mà trái tim mình dọn dẹp gọn gàng, mở toang cửa đón ai đó vào đời mình, chính là lúc mình biết rằng sẽ yêu mãi mãi, sẽ giữ gìn, sẽ chung thủy với mối tình này. Nên dù có ngây ngốc tí, khờ dại tí thì cũng... okela thôi!
Mình chỉ muốn những thứ đơn giản thôi, kiểu như làm cho người mình thương được vui, được cười thật tươi ấy. Và mình cũng sẵn sàng cùng nhau gánh vác, san sẻ mọi khó khăn, mệt mỏi giữa cuộc đời đầy sóng gió này.
Nên đôi khi, người ngoài nhìn vào sẽ thấy mình đang yêu một cách... hơi buồn cười, và có vẻ thiệt thòi nữa
Người ta hay nói lắm thứ về tình yêu lắm, có khi là vì quan tâm, có khi là vì hoài nghi. Vì chí ít thì ai cũng từng trải qua vài mối tình rồi, ai cũng biết đâu là ngọt bùi đâu là đắng cay, ai cũng biết hạnh phúc đôi khi dễ tan biến trong chớp mắt.
Mình không thể phủ nhận là tình yêu thì... không ai biết trước ngày mai cả. Cũng chẳng ai dám chắc rằng chỉ cần mình son sắt thì người ta sẽ chung thủy theo. Hay chỉ cần mình cho đi hết lòng thì người ta sẽ đối xử tốt lại.
Nhưng vì mình không đòi hỏi gì nhiều, chỉ muốn được yêu một cách thật lòng, thật nhiệt thành như tuổi trẻ vẫn hay yêu. Nên mình cũng không nghĩ đến những ngày tồi tệ đâu. Dù biết là sẽ buồn, sẽ đau, nhưng mình vẫn giữ vững lập trường và can đảm lao vào câu chuyện tình yêu của riêng mình thôi!
Thật ra thì có nhiều người, sau khi trải qua những cơn bão tố, sau khi nếm đủ vị đắng của tình yêu tan vỡ, vẫn hay sợ yêu lắm. Và dù cho họ có né tránh hay không, thì tình yêu vẫn đến với họ một cách... khó khăn vô cùng.
Đơn giản là lúc đó, trái tim người ta đã "setup" lại chặt chẽ hơn, cẩn trọng hơn rồi. Người ta chẳng còn dễ rung động trước bất kỳ ai nữa, cũng không còn ngây thơ tin vào điều kỳ diệu gì đâu. Thậm chí, người ta còn yêu một cách thực tế đến... phũ phàng luôn.
Nhưng mà trái tim chúng mình vẫn còn trẻ, vẫn còn tràn đầy năng lượng thanh xuân cơ mà! Vậy thì cứ tận hưởng tình yêu bằng những cảm xúc chân thực nhất đi thôi. Yêu được thì yêu! Đừng do dự, đừng ngần ngại nữa nhé
Ai rồi cũng sẽ có những mất mát, những đau thương, trái tim ai cũng phải va vấp vài lần. Điều quan trọng là sau tất cả những gì đã trải qua, mình mới trở nên trưởng thành và mạnh mẽ hơn, mới biết cách yêu một người sao cho đúng để không phải đau nữa.
Nguồn: kenh14.vn